Cầu thủ 28 tuổi đã có những trận đấu đầu tiên ở giải vô địch quốc gia mà anh hâm mộ từ lâu, giải Ngoại hạng, khi anh được Fulham mượn vào mùa bóng trước. Pogrebnyak đã ghi 6 bàn chỉ trong 12 trận và hiệu suất ghi bàn của anh đã khiến Reading phải tìm cách đưa anh về sân Madejski để bổ sung 'hỏa lực' cho hàng công.
Chỉ sau 2 trận đấu, Pogrebnyak đã khai hỏa cho Reading với 1 bàn thắng vào lưới Chelsea, chỉ tiếc rằng bàn thắng của anh không đủ để giúp đội nhà giành thắng lợi chung cuộc trên sân Stamford Bridge.
![]() |
| Pogrebnyak trong màu áo Reading. Ảnh: Internet. |
Trao đổi với phóng viên thể thao của trang tin tiếng Nga Sports.ru, Pogrebnyak nói: "Ước mơ của tôi luôn là chơi bóng ở giải Ngoại hạng. Vào cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, tôi rất thích xem bóng đá Anh vì thế tôi muốn gia nhập một đội bóng Anh, nhưng tôi không nghĩ là điều đó lại xảy ra muộn như vậy. Nhưng giờ tôi đã ở đây và tôi rất hạnh phúc vì điều đó".
Pogrebnyak cũng lý giải lý do vì sao anh thích thi đấu tại Anh hơn các quốc gia khác tại Châu Âu: "Đó là vì tốc độ, tính chiến đấu và những lối chơi cứng rắn. Là một tiền đạo, tôi thích những quả tạt từ cánh. Khi tôi xem bóng đá lúc còn ở Nga tôi rất kinh ngạc khi xem người ta đánh đầu với một cú bật nhảy thật cao hay những pha rê bóng. Thật sự tôi rất thích thú khi xem".
Đối với Pogrebnyak, được thi đấu tại Anh không khác gì thỏa mãn được ước mơ lớn nhất của cuộc đời: "Ghi một bàn thắng và sau đó chạy tới ăn mừng cùng các cổ động viên, giống như là thiên đường với tôi vậy".











