Sau khi hạ gục Argentina của Messi trong trận chung kết nghẹt thở ở World Cup 2014, Đức đã buộc phải chia tay Per Mertesacker và Philipp Lahm, những người quyết định từ giã sự nghiệp quốc tế để tập trung cống hiến cho câu lạc bộ của họ. Trong khi sự vắng mặt của Mertesacker không phải vấn đề quá lớn thì việc mất Lahm khiến Đức lộ ra khoảng trống mênh mông nơi hậu tuyến.
![]() |
Không cần nhắc đến vai trò thủ lĩnh của Lahm, chỉ riêng yếu tố chuyên môn cũng đủ tạo ra vấn đề với Đức. Hiện tại, Joachim Low không thể tìm thấy một hậu vệ đa năng một cách xuất sắc như Lahm. Cánh phải của nhà Đức trở thành tử huyệt, mà trận thua Argentina 2-4 ở Düsseldorf là ví dụ điển hình nhất.
Không chỉ mất Lahm, Đức còn buộc phải cho một loạt cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi sau những ngày căng thẳng ở Brazil. Nó là nguyên nhân chính khiến người Đức thua thảm trước Argentina trong trận tái đấu đầu tháng 9. Sự xáo trộn đó tiếp tục diễn ra đến tận bây giờ, nhưng vì lý do khác. Lý do chấn thương.
Đức thua sốc Ba Lan đêm qua khi họ không có Marcos Reus, Mesut Ozil, Schweinsteiger, Khedira hay Höwedes. Nếu có Reus, Low sẽ không phải sử dụng K. Bellarabi, người đã có màn ra mắt thảm họa khi bỏ lỡ đến 3 cơ hội ngon ăn trước Ba Lan. Nếu có Schweinsteiger, Khedira hay Höwedes, Đức sẽ không dễ bị đâm thủng bởi những pha phản công đơn giản của Ba Lan. Cả trận đấu, Ba Lan chỉ có 5 lần dứt điểm, và họ ghi được đến 2 bàn thắng.
Vấn đề của Đức không nằm ở lối chơi. Trong chiến thắng chật vật trước Scotland đầu tháng 9 hay trận thua Ba Lan đêm qua, họ vẫn thể hiện được đúng ý đồ của Low, đúng phong cách đã giúp họ lên ngôi ở Brazil. Tuy nhiên, sự hiệu quả không đạt được vì phong độ kém cỏi của từng tuyến, đặc biệt trên hàng công.
![]() |
Ngoài việc xáo trộn, thay đổi chất lượng đội hình, một vấn đề khác cũng ảnh hưởng trực tiếp đến những đôi chân của tuyển thủ Đức. Đó là áp lực của chức vô địch thế giới. Ngay cả những cầu thủ quá quen với vinh quang như Muller, Kroos hay Gotze cũng cảm thấy bị cóng trước áp lực này, thì đừng ngạc nhiên khi Bellarabi, Durm hay Kramer... thi đấu không đúng với khả năng khi phải đại diện cho đội bóng mạnh nhất thế giới. Ít ai nhớ rằng họ vẫn còn rất trẻ, Muller già nhất năm nay mới 25 tuổi.
Nếu Đức muốn tái lập kỳ tích của TBN (vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp), họ buộc phải giải quyết các vấn đề trên. Các tài năng trẻ vẫn có cơ hội, nhưng Low cần xây dựng được một bộ khung vững chắc và việc để Lahm ra đi quá sớm có thể coi là một sai lầm lớn. Các triết lý bóng đá muốn thành công đều cần những cầu thủ phù hợp nhất. Ngoài ra, từ bộ khung cốt yếu đó, ông cần truyền được tinh thần chiến thắng đến toàn đội. Tất cả các cầu thủ được tham gia vào Đức bây giờ đều phải hiểu, họ là nhà vô địch thế giới, họ có vị thế và không cần sợ hãi hay chịu bất cứ sức ép nào.