Nay khác xưa
Cuối tháng 8-2013, khi V-League chưa kết thúc, trong một bài phỏng vấn bầu Đệ đã tung phát pháo: “Năm sau Thanh Hóa sẽ vô địch”. Đó là thời điểm Thanh Hóa đang ganh đua cật lực với các đại gia khác nhằm giật bằng được tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử. Cuối mùa ấy, họ hụt hơi và bị tụt xuống tới hạng 5.
Nhưng dường như thất bại đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tham vọng của ông bầu “dị” nhất V-League lúc này. Mùa 2014 Thanh Hóa đã mất một loạt trụ cột ở hàng công như Abass, Văn Thắng, Tiến Thành...
Bù lại, họ gia cố cực kỳ kín kẽ cho cả đội bóng, từ công tới thủ. Trong trận thắng ĐTLA mới nhất, những tân binh Sunday, Duy Nam, Minh Hiếu, Lê Văn Tân, Van Bakel... đều đá chính. Trên băng ghế dự bị là Quốc Phương, Nguyễn Rogerio, Khánh Lâm, Xuân Hợp...
“Năm ngoái chỉ có 22 người. Năm nay có tới 25 người, kéo theo đó là rất nhiều sự lựa chọn. Lực lượng của đội đã đông, dày và linh hoạt để sử dụng hơn trước nhiều”, HLV Mai Đức Chung phân tích ngắn gọn, dẫn tới sự đi lên về chất của họ. Cũng nhờ vậy nên suốt chuỗi 6 trận vừa qua, bất kể có khó khăn về nhân lực nào xuất hiện, trong tay ông Chung vẫn luôn có sự thay thế đảm bảo.
Nó khác hẳn sự mong manh ở mùa trước, thời điểm hiếm hoi đội duy trì được mạch trận thành công quá lâu. Việc Thanh Hóa hụt hơi và thất bại trong cuộc đua giành huy chương ở V-League 2013 cũng bởi lực lượng mỏng.
Có ông bầu “dị”
Bầu Đệ thường có nhiều chiêu và thậm chí có những đòn độc. Điều này khiến không ít cầu thủ dở khóc dở mếu khi bị dính chưởng. Nhưng không thể phủ nhận ông là người có tầm nhìn xa khi đặt câu hỏi ngược về việc tại sao Thanh Hóa không thể mơ từ đôi năm trước. Và như đã nói từ đầu, ngay từ khi mùa giải 2013 chưa kết thúc, ông bầu lắm chiêu này đã đăng đàn nêu rõ mục tiêu của đội là phải tấn công vào chức vô địch.
Không phải lúc nào ông Đệ cũng chuẩn, như việc áp chỉ tiêu quá sớm và quá cao chỉ tiêu ở đầu mùa 2013 khiến ông Chung “xe ca” tiếp quản ghế HLV trưởng trễ (gần sát khi giải khởi tranh) phải giãy nảy gạt đi vì sợ học trò bị sốc và căng thẳng. Nhưng rõ ràng thành công của Thanh Hóa lúc này có dấu ấn cực kỳ đậm nét của ông, từ tài chính, chiến lược săn người đến cả cái chất quản lý rất đặc thù mà vụ 500 triệu đồng của tiền đạo Việt Thắng là điển hình. Cuộc chơi còn dài, hãy xem từ nay đến hết mùa ông bầu “dị” này sẽ lại còn tung ra bao nhiêu chiêu đòn thú vị nữa.
Cuối tháng 8-2013, khi V-League chưa kết thúc, trong một bài phỏng vấn bầu Đệ đã tung phát pháo: “Năm sau Thanh Hóa sẽ vô địch”. Đó là thời điểm Thanh Hóa đang ganh đua cật lực với các đại gia khác nhằm giật bằng được tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử. Cuối mùa ấy, họ hụt hơi và bị tụt xuống tới hạng 5.
Nhưng dường như thất bại đó chẳng ảnh hưởng nhiều đến tham vọng của ông bầu “dị” nhất V-League lúc này. Mùa 2014 Thanh Hóa đã mất một loạt trụ cột ở hàng công như Abass, Văn Thắng, Tiến Thành...
Bù lại, họ gia cố cực kỳ kín kẽ cho cả đội bóng, từ công tới thủ. Trong trận thắng ĐTLA mới nhất, những tân binh Sunday, Duy Nam, Minh Hiếu, Lê Văn Tân, Van Bakel... đều đá chính. Trên băng ghế dự bị là Quốc Phương, Nguyễn Rogerio, Khánh Lâm, Xuân Hợp...
“Năm ngoái chỉ có 22 người. Năm nay có tới 25 người, kéo theo đó là rất nhiều sự lựa chọn. Lực lượng của đội đã đông, dày và linh hoạt để sử dụng hơn trước nhiều”, HLV Mai Đức Chung phân tích ngắn gọn, dẫn tới sự đi lên về chất của họ. Cũng nhờ vậy nên suốt chuỗi 6 trận vừa qua, bất kể có khó khăn về nhân lực nào xuất hiện, trong tay ông Chung vẫn luôn có sự thay thế đảm bảo.
Nó khác hẳn sự mong manh ở mùa trước, thời điểm hiếm hoi đội duy trì được mạch trận thành công quá lâu. Việc Thanh Hóa hụt hơi và thất bại trong cuộc đua giành huy chương ở V-League 2013 cũng bởi lực lượng mỏng.
![]() |
Có ông bầu “dị”
Bầu Đệ thường có nhiều chiêu và thậm chí có những đòn độc. Điều này khiến không ít cầu thủ dở khóc dở mếu khi bị dính chưởng. Nhưng không thể phủ nhận ông là người có tầm nhìn xa khi đặt câu hỏi ngược về việc tại sao Thanh Hóa không thể mơ từ đôi năm trước. Và như đã nói từ đầu, ngay từ khi mùa giải 2013 chưa kết thúc, ông bầu lắm chiêu này đã đăng đàn nêu rõ mục tiêu của đội là phải tấn công vào chức vô địch.
Không phải lúc nào ông Đệ cũng chuẩn, như việc áp chỉ tiêu quá sớm và quá cao chỉ tiêu ở đầu mùa 2013 khiến ông Chung “xe ca” tiếp quản ghế HLV trưởng trễ (gần sát khi giải khởi tranh) phải giãy nảy gạt đi vì sợ học trò bị sốc và căng thẳng. Nhưng rõ ràng thành công của Thanh Hóa lúc này có dấu ấn cực kỳ đậm nét của ông, từ tài chính, chiến lược săn người đến cả cái chất quản lý rất đặc thù mà vụ 500 triệu đồng của tiền đạo Việt Thắng là điển hình. Cuộc chơi còn dài, hãy xem từ nay đến hết mùa ông bầu “dị” này sẽ lại còn tung ra bao nhiêu chiêu đòn thú vị nữa.
Phúc Ngân |
00:00 30/11/-0001