Giải đấu trong nhà đang mất dần

09:34 Chủ nhật 15/02/2015

Tennis chuyên nghiệp có xu hướng tìm đến ánh nắng hơn. Năm 1994, 25 giải nam và 16 giải nữ tổ chức ở các sân trong nhà. Hai thập kỷ sau, còn 15 giải nam và 9 giải nữ ở các sân trong nhà. Stacey Allaster, giám đốc điều hành WTA cho rằng sự phát triển về số lượng các giải tennis ở Châu Á đã khiến số lượng các giải đấu trong nhà giảm.

Trước đây, các giải đấu vào mùa thu tổ chức ở Châu Âu hay Mỹ thường được đưa vào trong nhà vì khí hậu mùa đó khá lạnh. “Nguyên tắc cơ bản để xếp lịch thi đấu là vị trí địa lý và loại mặt sân, chứ trong nhà hay ngoài trời không cần thiết lắm”, bà Allaster nói, “Tôi nghĩ sân ngoài trời thì tổ chức được các sự kiện lớn hơn, thu hút nhiều khán giả hơn”.

Serena Williams, số 1 thế giới, nói cô hối tiếc vì không chơi nhiều giải trong nhà cách đây một thập niên, vì lối chơi uy lực của cô phù hợp với mặt sân nhanh trong nhà hơn. “Tôi chơi giải ở Zurich và Filderstadt một lần, mặt sân rất nhanh, và giải đấu tuyệt vời. Nhưng lúc đó tôi trẻ để nhận ra tôi cần thi đấu ở những sân trong nhà nhiều hơn”. Serena vô địch giải đấu trong nhà cô tham dự duy nhất năm 2014: WTA Finals tại Singapore.

Tại Paris, Novak Djokovic bảo vệ chức vô địch sau khi hạ Milos Raonic. Bởi vì thiếu các giải đấu trong nhà nên Paris Masters là giải trong nhà đầu tiên anh dự trong năm 2014. Chỉ có khoảng 1 tháng để tổ chức các giải trong nhà dẫn đến giải đấu cuối năm dành cho các tay vợt xuất sắc tổ chức trong nhà. Ngoài các giải WTA Finals và ATP Finals tổ chức trong nhà, Paris chính là giải lớn duy nhất tổ chức trong nhà. Roger Federer lớn lên ở Thụy Sĩ giá rét thích chơi các giải trong nhà hồi đầu sự nghiệp. Anh nói anh cảm thấy khái niệm mùa giải trong nhà bị mất khi giải Masters trong nhà ở Madrid tổ chức vào tháng 10 chuyển đến sân ngoài trời Thượng Hải.

Andy Murray vô địch các giải trong nhà ở Vienna và Valencia năm 2014, thường chơi tennis ở sân trong nhà khi còn nhỏ tại quê nhà Scotland sương giá. “Giống như người Tây Ban Nha lớn lên cùng các sân đất nện, tôi lớn lên ở các sân cứng trong nhà, do đó đây là mặt sân tự nhiên của tôi”, anh nói. Murray cho rằng mái che tăng sự mãnh liệt lên cho một trận đấu: “Âm thanh sân trong nhà không bị khuếch tán như sân ngoài trời, mọi thứ trở nên ồn ào hơn, không khí trở nên đặc quánh hơn”.

“Đúng là sân trong nhà sôi động hơn sân ngoài trời vì những tiếng sột soạt, tiếng ồn được phóng đại lên”, cựu tay vợt Chris Evert thừa nhận. Là một người Florida, bà luôn có lợi thế khi thi đấu các trận ngoài trời với sức nóng, với gió và mưa, nhưng bà vẫn thích chơi các sân trong nhà như Madison Square Garden ở New York. Sân này trước tổ chức cả giải của WTA và ATP, nay chỉ tổ chức tennis biểu diễn đúng một đêm trong năm. Cũng chẳng còn các giải trong nhà ở Los Angeles, San Jose, Philadelphia nữa.

Ở cụm sân Palais Omnisports de Paris Bercy tổ chức giải Paris Masters, sân lớn thứ hai thường là sân dùng để trượt băng, sân lớn nhất là sân thể thao đa năng với hệ thống ánh sáng tinh vi và âm thanh hiện đại. Guy Forget, giám đốc giải đấu nói ông muốn giới thiệu một trải nghiệm hoàn toàn khác so với Roland Garros giàu truyền thống.

“Chúng tôi có các màn biểu diễn ánh sáng, có graffiti, tôi nghĩ đó là cách ứng xử tốt với tennis theo cách hoàn toàn khác”. Forget nói ông lo ngại sự đồng nhất hóa các giải đấu hiện tại sẽ khiến tennis trở nên tẻ nhạt. “Khi tôi còn thi đấu, tôi thích chơi trong nhà, bởi chúng tôi phải đối mặt với các điều kiện thi đấu khó khăn trong cả mùa giải rồi. Tôi phải chơi ở Úc nóng khủng khiếp rồi ở London với nhiều mưa, bạn phải đợi, các trận đấu bị hoãn, rồi bóng nảy rất tệ trên sân đất nện và sân cỏ. Ở sân trong nhà, không gió, không nắng, ánh sáng tốt, nhiệt độ tốt… mọi thứ hoàn hảo”.

Nguồn: Thuc Hien - Tạp chí Thế giới Tennis

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục