![]() |
Lê Quang Liêm trong ván đấu cuối cùng của giải với Berkes (Hungary). |
Sau 5 ngày tranh tài, giải cờ vua quốc tế HDBank kết thúc hôm qua tại khách sạn Ramana (TP.HCM) với chức vô địch thuộc về Lê Quang Liêm. Sau 2 mùa giải để ngôi vô địch về tay các kỳ thủ Trung Quốc, các kỳ thủ Việt Nam, đặc biệt là kỳ thủ số 1 Việt Nam đã hoàn thành giấc mở giữ cúp ở lại quê nhà. Khởi đầu giải đấu không mấy thuận lợi nhưng Quang Liêm chứng tỏ bản lĩnh của Siêu đại kiện tướng quốc tế khi “càng đánh càng hay”.
Trước khi bước vào ván đấu cuối cùng, tâm lý của Quang Liêm hết sức thoải mái. Tạo khoảng cách 1 điểm so với tốp cạnh tranh ngôi vô địch từ ván áp chót đã giúp Quang Liêm tự tin bước vào ván đấu cuối cùng với lợi thế “hòa là vô địch”, bất chấp đối thủ của anh ở trận này là hạt giống số 2, siêu đại kiện tướng Berkes (Hungary). Tâm lý thoải mái cộng với lợi thế cầm quân trắng giúp Quang Liêm chủ động tạo thế khai cuộc vững chắc. Sau đó kỳ thủ số 1 Việt Nam ép đối thủ vào thế đổi quân để đưa về cờ tàn. Sau 30 nước đi, Berkes đành xin hòa kèm lời chúc mừng đến Lê Quang Liêm.
Bền bỉ trước mọi đối thủ, khôn ngoan trong từng nước cờ đã giúp Quang Liêm chinh phục các đối thủ. Chiếc Cúp vô địch được Liêm xem là lời cảm ơn gửi đến những người yêu cờ Việt Nam luôn dõi theo bước tiến của anh tại giải.
Phần thưởng cho danh hiệu vô địch của Quang Liêm là 10.000 USD. Tuy nhiên, vượt qua cả giá trị vật chất đó, ngôi vô địch này rất ý nghĩa với Quang Liêm bởi 2 mùa giải trước, Quang Liêm đều vuột ngôi vương về tay các kỳ thủ Trung Quốc. Vì thế, đây thực sự là phần thưởng xứng đáng đối với kỳ thủ số 1 Việt Nam khi anh thi đấu bền bỉ trong suốt giải đấu, đặc biệt là trận thắng rất hay trước Jianchao ở ván đấu thứ 7.
Tính khắc nghiệt của giải đấu đỉnh cao như HDBank thể hiện qua từng ván đấu. Rất nhiều kỳ thủ trẻ đã để lại dấu ấn tại giải. Đó là Nguyễn Anh Khôi mới 11 tuổi đã làm nên 2 chiến thắng trước kỳ thủ mạnh hơn, đó là Yeoh Li Tian (Malaysia)- kỳ thủ mới 12 tuổi đã đánh bại kỳ thủ số 1 Nguyễn Ngọc Trường Sơn trong sự ngỡ ngàng của tất cả các kỳ thủ. Ngay cả các kỳ thủ mạnh, được chọn làm hạt giống như Berkes (Hungary, hạt giống số 2), Yu Yangzi (hạt giống số 3), Trường Sơn (hạt giống số 4) dù rất nỗ lực cũng không chịu nổi sức công phá của các kỳ thủ trẻ. Đó là bất ngờ thú vị lớn nhất của giải đấu năm nay.
Ở giải nam các kỳ thủ Trung Quốc mang quân đông đảo sang Việt Nam cũng chấp nhận về hạng nhì là Lu Shanglei) và hạng ba Jianchao. Trong khi đó ở giải nữ, bất ngờ xảy ra khi Sukandar Irine Kharisma (Indonesia) vượt qua các tuyển thủ Việt Nam như Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Bảo Trâm... để đăng quang.