![]() |
| Tommy Haas |
Tommy Haas viết tiếp bài ca chiến thắng
Một tháng trước, Tommy Haas vẫn còn bày tỏ mối hoài nghi về tuổi thọ nghề nghiệp của mình. Nhưng bây giờ, chỉ trước sinh nhật lần thứ 35 vài ngày, tay vợt của Đức hoàn toàn có thể lạc quan rằng có thể chinh chiến ít nhất cho đến hết mùa này thay vì chỉ dự giải nào hay giải đó như suy nghĩ trước đây. Việc Haas lạc quan là điều hoàn toàn dễ hiểu sau chiến tích lẫy lừng mà anh vừa làm được ở Miami. Kể từ khi đánh bại Agassi, Haas phải mất 14 năm chờ đợi mới lại một lần nữa hạ bệ được tay vợt số 1 TG. Ở tuổi của anh, đấy có thể coi là chiến thắng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Không những thế, Haas còn là tay vợt lớn tuổi nhất trong vòng 30 năm qua đánh bại được tay vợt đang dẫn đầu bảng xếp hạng ATP.
Hưng phấn sau chiến thắng để đời, Haas tiếp tục đánh bại tay vợt hạng 13 TG Simon ở tỷ số thuyết phục 6/3, 6/1 để lấy vé vào chơi trận bán kết. Một chiến thắng thuyết phục bởi Haas chỉ mất có 64 phút để kết thúc cuộc tranh chấp trong một trận đấu mà anh không lần nào phải đối mặt với điểm break-point. Như vậy, kể từ sân chơi ở Paris 2006, đây mới là lần đầu tiên Haas lọt vào vòng bán kết ở một giải Masters và anh còn là tay vợt đầu tiên của Đức có mặt ở bán kết giải này. So với thành tích bị loại ở vòng 2 giải này năm trước thì việc có mặt ở vòng bán kết giải năm nay sẽ giúp Haas có thêm 335 điểm trong bảng xếp hạng. Điều đó có nghĩa từ hạng 18 TG anh sẽ vươn lên lọt vào Top 15 vào đầu tuần tới.
Bước tiến ổn định của Ferrer
Là hạt giống số 3 của giải, Ferrer đã chứng minh rõ việc anh bị loại ngay ở trận đầu trong cuộc chơi ở Indian Wells vừa rồi chẳng qua chỉ là tai nạn. Tuy nhiên, hẳn còn sớm và chưa đúng nếu nói tay vợt người Tây Ban Nha này đã chơi với phong độ cao nhất suốt từ đầu giải. Quan điểm ấy được đưa ra dựa trên cơ sở: sau khi không phải thi đấu 2 vòng đầu, Ferrer chỉ gặp 2 đối thủ ngoài Top 10 là Fognini và Nishikori nên chưa có được liều thuốc thử đích thực. Đến vòng tứ kết, Ferrer lại gặp may khi đối thủ của anh chỉ là tay vợt hạng 42 TG Melzer. Dẫu vậy, cũng phải mất ngót 2 tiếng Ferrer mới giành được chiến thắng ở tỷ số 4/6, 6/3, 6/0. Bởi vậy câu nói ổn định ở đây chỉ nên hiểu theo nghĩa là Ferrer không có sự sa sút đột ngột và anh vẫn chứng minh được vị thế của mình trước các đối thủ có thứ hạng thấp hơn.
Chiến thắng vừa rồi đã giúp Ferrer gặt hái được thành tích tốt hơn năm rồi (bị loại ở tứ kết). Anh đang là tay vợt có số trận thắng nhiều nhất (24) ở ATP trong mùa này. Lần thứ 3 lọt vào bán kết ở Miami, trước mắt Ferrer sẽ là rào cản đích thực khi Haas đang sung mãn và chơi rất hay. Có một chi tiết hơi lạ, dù cả hai đều chinh chiến ở ATP hơn chục năm trời nhưng đến giờ họ mới chỉ gặp nhau có 2 lần và Ferrer đều giành chiến thắng. Và từ giải ở Dubai 2008, họ chưa hề gặp lại nhau nên rất khó đưa ra dự đoán về trận đấu tới.
Hiền Quân |
00:00 30/11/-0001















