Đừng phụ lòng Florentino Perez
Người hâm mộ Real Madrid chắc hẳn sẽ không thể nào quên được cú vô lê siêu đẳng của tiền vệ lừng danh Zinedine Zidane bởi đó là cú knock-out khiến đối thủ Leverkusen phải thua tâm phục khẩu phục trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa giải 2001/02 với tỉ số 1-2. Nhưng cũng kể từ đó, chiếc Cúp vô địch Champions League cứ “quay lưng” với đội chủ sân Bernabeu dù đội bóng này đã có rất nhiều sự thay đổi.
Suốt 12 năm qua, số tiền mà các ông chủ của Real Madrid rót vào thị trường chuyển nhượng đã lên đến ngót nghét 1 tỷ bảng (chính xác là 998 triệu bảng) mà đáng chú ý nhất là chủ tịch Florentino Perez. Ở mùa Hè năm 2007, họ đã tạo ra một cú sốc khi trở thành CLB đầu tiên chi hơn 100 triệu bảng vào việc củng cố đội hình (con số chính xác là 104 triệu bảng). Nhưng gần như chẳng bao lâu, Real Madrid lại gây sốc hơn. Để chuẩn bị cho mùa bóng 2009/10, trong nỗ lực gây dựng lại một “Dải ngân hà” mới giống như ở thời kỳ Zidane và đồng đội đã giúp đội bóng Hoàng gia gặt hái thành công, chủ tịch Florentino Perez đã dốc 226,5 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, trong đó Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh khi rời M.U gia nhập Bernabeu với giá 80 triệu bảng.
Cũng chính vì nổi thất vọng khi không thể lên đỉnh Champions League lần thứ 10 mà ông chủ tại Real Madrid đã không ngần ngại tống cổ Mourinho ở mùa hè vừa qua. Ngay sau thời điểm đó, Perez còn khiến cho làng túc cầu thế giới phải chấn động khi bỏ ra số tiền 100 triệu euro để chiêu mộ siêu sao Bale từ Tottenham. Việc Real Madrid góp mặt trong trận chung kết Champions League mùa này cũng là thành quả xứng đáng đến từ những tháng năm làm việc không biết mệt mỏi của chủ tịch Perez dù nó mang đậm dấu ấn đồng tiền. Và hơn lúc nào, HLV Ancelotti thừa hiểu nhiệm vụ của mình cần phải làm là gì nếu không muốn cuốn gói rời khỏi sân Bernabeu. Điều đó đồng nghĩa, vinh quang đang cách thầy trò Ancelotti chỉ một trận đấu nữa mà thôi, và họ không được phép để ông chủ Perez thất vọng.
Không bây giờ thì bao giờ?
Chướng ngại vật của Real Madrid trong trận chung kết tại Lisbon chính là đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid. Ở mùa này, Atletico Madrid nổi lên giống như một hiện tượng đáng ngại dành cho mọi đối thủ. Không chỉ chính thức góp mặt tại trận chung kết giá trị nhất Châu âu mà trước đó thầy trò Simeone đã xuất sắc cầm hòa Barca tại Nou Camp để bước lên đỉnh cao La Liga. Và đó là lời cảnh tỉnh dành cho Ronaldo cùng các đồng đội dù được đánh giá cao hơn.
Không phải Real Madrid, Atletico Madrid mới là đội bóng sở hữu lối chơi nguy hiểm nhất Châu âu hiện nay. Thầy trò Simeone góp mặt tại trận chung kết sau khi vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như AC Milan, Barca, Chelsea bằng lối chơi phòng ngự phản công đạt đến nghệ thuật. Atletico Madrid nổi lên không chỉ nhờ vào triết lý bóng đá hiện đại, khoa học mà còn được xây dựng dựa trên những cá nhân đồng đều, thi đấu gắn kết. Tại La Liga mùa này, Atletico Madrid cũng chính là đội bóng bất bại trước hai “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid. Một thực tế chỉ ra rằng: Atletico Madrid giờ đây đã khác xưa hoàn toàn.
Đúng là Atletico Madrid khác xưa thật. Họ giờ đây chính là đội bóng khó bị đánh bại nhất tại Châu âu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa Real Madrid bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong trận chung kết tại Lisbon sắp tới. Đơn giản, việc thầy trò Ancelotti vượt qua nhà ĐKVĐ Bayern Munich tại vòng bán kết sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-0 là một minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức mạnh mà “kền kền trắng” đang có. Atletico Madrid có thể vượt trội về một vài khía cạnh nhưng xét một cách tổng thể thì Real Madrid vẫn nhỉnh hơn. Ronaldo đã trở lại. Bale cũng sẵn sàng. Benzema thì luôn khao khát thể hiện chính mình. Và người hâm mộ đội sân Bernabeu có quyền tin tưởng vào cú Decima.
Real Madrid có thể chơi không tốt ở La Liga mùa này nhưng khi bước sang sân khấu Champions League thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Việc góp mặt trong trận đấu cuối cùng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của BLĐ, BHL và các ngôi sao bên phía Real Madrid. Vậy mới nói: đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để thần dân Bernabeu được giải tỏa cơn khát danh hiệu mà họ đã chờ đợi trong suốt 12 năm qua.
Người hâm mộ Real Madrid chắc hẳn sẽ không thể nào quên được cú vô lê siêu đẳng của tiền vệ lừng danh Zinedine Zidane bởi đó là cú knock-out khiến đối thủ Leverkusen phải thua tâm phục khẩu phục trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League mùa giải 2001/02 với tỉ số 1-2. Nhưng cũng kể từ đó, chiếc Cúp vô địch Champions League cứ “quay lưng” với đội chủ sân Bernabeu dù đội bóng này đã có rất nhiều sự thay đổi.
![]() |
| Ronaldo cùng các đồng đội không được phép làm Perez thất vọng. Ảnh: Internet |
Suốt 12 năm qua, số tiền mà các ông chủ của Real Madrid rót vào thị trường chuyển nhượng đã lên đến ngót nghét 1 tỷ bảng (chính xác là 998 triệu bảng) mà đáng chú ý nhất là chủ tịch Florentino Perez. Ở mùa Hè năm 2007, họ đã tạo ra một cú sốc khi trở thành CLB đầu tiên chi hơn 100 triệu bảng vào việc củng cố đội hình (con số chính xác là 104 triệu bảng). Nhưng gần như chẳng bao lâu, Real Madrid lại gây sốc hơn. Để chuẩn bị cho mùa bóng 2009/10, trong nỗ lực gây dựng lại một “Dải ngân hà” mới giống như ở thời kỳ Zidane và đồng đội đã giúp đội bóng Hoàng gia gặt hái thành công, chủ tịch Florentino Perez đã dốc 226,5 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, trong đó Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh khi rời M.U gia nhập Bernabeu với giá 80 triệu bảng.
Cũng chính vì nổi thất vọng khi không thể lên đỉnh Champions League lần thứ 10 mà ông chủ tại Real Madrid đã không ngần ngại tống cổ Mourinho ở mùa hè vừa qua. Ngay sau thời điểm đó, Perez còn khiến cho làng túc cầu thế giới phải chấn động khi bỏ ra số tiền 100 triệu euro để chiêu mộ siêu sao Bale từ Tottenham. Việc Real Madrid góp mặt trong trận chung kết Champions League mùa này cũng là thành quả xứng đáng đến từ những tháng năm làm việc không biết mệt mỏi của chủ tịch Perez dù nó mang đậm dấu ấn đồng tiền. Và hơn lúc nào, HLV Ancelotti thừa hiểu nhiệm vụ của mình cần phải làm là gì nếu không muốn cuốn gói rời khỏi sân Bernabeu. Điều đó đồng nghĩa, vinh quang đang cách thầy trò Ancelotti chỉ một trận đấu nữa mà thôi, và họ không được phép để ông chủ Perez thất vọng.
Không bây giờ thì bao giờ?
Chướng ngại vật của Real Madrid trong trận chung kết tại Lisbon chính là đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid. Ở mùa này, Atletico Madrid nổi lên giống như một hiện tượng đáng ngại dành cho mọi đối thủ. Không chỉ chính thức góp mặt tại trận chung kết giá trị nhất Châu âu mà trước đó thầy trò Simeone đã xuất sắc cầm hòa Barca tại Nou Camp để bước lên đỉnh cao La Liga. Và đó là lời cảnh tỉnh dành cho Ronaldo cùng các đồng đội dù được đánh giá cao hơn.
![]() |
| Thời cơ đã đến với Real Madrid. Ảnh: Internet |
Không phải Real Madrid, Atletico Madrid mới là đội bóng sở hữu lối chơi nguy hiểm nhất Châu âu hiện nay. Thầy trò Simeone góp mặt tại trận chung kết sau khi vượt qua nhiều ứng viên nặng ký như AC Milan, Barca, Chelsea bằng lối chơi phòng ngự phản công đạt đến nghệ thuật. Atletico Madrid nổi lên không chỉ nhờ vào triết lý bóng đá hiện đại, khoa học mà còn được xây dựng dựa trên những cá nhân đồng đều, thi đấu gắn kết. Tại La Liga mùa này, Atletico Madrid cũng chính là đội bóng bất bại trước hai “gã khổng lồ” Barca và Real Madrid. Một thực tế chỉ ra rằng: Atletico Madrid giờ đây đã khác xưa hoàn toàn.
Đúng là Atletico Madrid khác xưa thật. Họ giờ đây chính là đội bóng khó bị đánh bại nhất tại Châu âu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa Real Madrid bị đánh giá thấp hơn đối thủ trong trận chung kết tại Lisbon sắp tới. Đơn giản, việc thầy trò Ancelotti vượt qua nhà ĐKVĐ Bayern Munich tại vòng bán kết sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-0 là một minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức mạnh mà “kền kền trắng” đang có. Atletico Madrid có thể vượt trội về một vài khía cạnh nhưng xét một cách tổng thể thì Real Madrid vẫn nhỉnh hơn. Ronaldo đã trở lại. Bale cũng sẵn sàng. Benzema thì luôn khao khát thể hiện chính mình. Và người hâm mộ đội sân Bernabeu có quyền tin tưởng vào cú Decima.
Real Madrid có thể chơi không tốt ở La Liga mùa này nhưng khi bước sang sân khấu Champions League thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược. Việc góp mặt trong trận đấu cuối cùng là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của BLĐ, BHL và các ngôi sao bên phía Real Madrid. Vậy mới nói: đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để thần dân Bernabeu được giải tỏa cơn khát danh hiệu mà họ đã chờ đợi trong suốt 12 năm qua.
Tấn Việt |
00:00 30/11/-0001
















