Giấc mơ Châu Á còn mãi ở nơi xa

20:46 Thứ sáu 10/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Một lần nữa, những giấc mơ Châu Á của bóng đá Việt Nam sẽ còn là một điều xa xỉ mà những cố gắng và nỗ lực của những người tâm huyết với bóng đá như Bầu Đức, như HLV Graechen và các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc nữa để làm và thực hiện.

Một trận đấu với U19 Hàn Quốc đã chỉ ra rất nhiều điều, một trận thắng của U19 Trung Quốc trước U19 Nhật Bản cũng cho thấy trình độ của bóng đá trẻ nói riêng và các đội tuyển khác của Việt Nam nói chung vẫn còn ở xa lắm so với mặt bằng của Châu lục.

Không thể phủ nhận, U19 Việt Nam đang mang trên mình những kỳ vọng lớn lao của cả một dân tộc yêu bóng đá. U19 Việt Nam đại diện cho một thế hệ mới mà ở đó, lối chơi đẹp, cuốn hút được tôn trọng và đề cao hơn so với những gì mà bóng đá Việt Nam đang có, nhuốm đầy màu của bạo lực, bán độ và không có tinh thần của một môi trường bóng đá đỉnh cao. Các khán đài chật kín khán giả khi U19 Việt Nam thi đấu cũng đủ nói lên rằng, sự kỳ vọng của người hâm mộ lớn đến thế nào.

U19 Việt Nam và bóng đá nước nhà vừa nhận được lời cảnh báo kịp thời. Ảnh : Internet

Người hâm mộ vừa bị sốc sau thảm bại của U19 Việt Nam bởi họ không thể nghĩ được rằng, một đội bóng đang có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua, từng thắng U19 Úc, thua U19 Nhật Bản với tỷ số càng ngày càng ít và đang trên đường trở thành một thế lực mới của Đông Nam Á. Một trận đấu đã kịp phơi bày ra rất nhiều điều với U19 Việt Nam, rằng các em vẫn còn quá nhiều lỗ hổng cần khỏa lấp, sức bền vẫn chưa được khắc phục và thể lực cũng chưa cho phép các em cày ải suốt trận đấu.

U19 Thái Lan vừa thắng U19 Iran, đó cũng là hồi chuông báo động cho tham vọng bá chủ của U19 Việt Nam ở Đông Nam Á bởi Thái Lan cho thấy họ vẫn là một anh cả trong “vũng trũng”. Dù ở cấp độ nào, Thái Lan vẫn sẵn sàng có những trận đấu để đời tại sân chơi Châu Á bởi Thái Lan đã xác định vươn tầm chứ không thể ở mãi với Đông Nam Á được. Bóng đá Việt Nam đang có những tiến bộ từ các cấp độ trẻ nhưng là chưa đủ để vươn ra khơi xa. Chắc chắn là như vậy.

Câu hỏi muôn đời cũ vẫn được đưa ra, khi nào bóng đá Việt Nam sẽ xứng tầm Châu lục? Hãy chờ thêm ít nhất một hoặc hai lứa như U19 Việt Nam hiện tại nữa thì hy vọng, bóng đá Việt Nam sẽ khác. Bóng đá Việt Nam đang có những bước chuyển mình nhưng chiều cao, thể lực vẫn là nỗi ám ảnh với cầu thủ Việt Nam. Tháp bé nhẹ cân sẽ không bao giờ giành được chiến thắng, chắc chắn là thế. Hãy nhìn sang Thái Lan là nơi gần nhất với Việt Nam, các cầu thủ của họ có thể đua sức với bất kỳ đối thủ nào tại Châu Á. Tuyển Thái Lan đã từng làm tuyển Trung Quốc hay một số đội tuyển khác lao đao.

Nói thế cũng phải để bi quan cho bóng đá nước nhà. Chúng ta đang có những bước đi để hy vọng, và đâu đó là những niềm tin được nâng tầm về một nền bóng đá mới, rất mới từ một thế hệ đáng để Việt Nam tự tin hơn khi bước ra những đấu trường lớn. Tư duy và cách làm việc cũng là điều đáng quan tâm. Đến khi nào, các CLB của Việt Nam vẫn sợ khi ra thi đấu giải Châu Á, các đội tuyển vẫn bị tâm lý khi đối đầu với đối thủ mạnh hơn, và các cầu thủ vẫn nghĩ rằng, chúng ta sẽ thua thì ngày mà bóng đá Việt Nam đường hoàng có một vị thế mới ở Châu lục thì sẽ còn xa lắm. Đừng nói đến giấc mơ World Cup, đừng nghĩ rằng Việt Nam sẽ đứng trong Top 10 Châu Á mà hãy nghĩ rằng, chúng ta phải thắng chính chúng ta trước đã.

Giấc mơ Châu Á còn xa lắm, thôi thì, U19 Việt Nam hãy lấy những bài học của ngày hôm nay để làm hành trang cho sự cố gắng và nỗ lực hơn nữa ở ngày mai. Một trận thua chưa là gì cả. Một giải đấu thất bại cũng chưa là gì cả. Thua cả một thế hệ mới là điều đáng để nói.

(Bạn đọc Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục