Giá như Sông Lam Nghệ An có một “ông bầu”….

11:22 Thứ bảy 01/11/2014

(TinTheThao.com.vn) - Nói SLNA không có “ông bầu” là sai bởi Ngân hàng Bắc Á chính là đơn vị tài trợ cho chi phí hoạt động cho SLNA trong mùa giải, bên cạnh UBND tỉnh. Và người đứng đầu ngân hàng Bắc Á chính là TGĐ Thái Hương. Như vậy, SLNA vẫn có một “ Bầu Hương” nhưng có lẽ ít được ai biết đến ngoài CĐV Xứ Nghệ.

Như vậy, tại sao người Nghệ lại ước có một “ông bầu” nữa bởi đơn giản, sự ảnh hưởng của Bà Hương lên CLB SLNA là quá ít ỏi. Ngoại trừ mỗi mùa cấp cho CLB 20-30 tỷ để trang trải chi phí hoạt động thì không mấy khi chúng ta thấy những phát biểu của Bà Hương với truyền thông về SLNA cả. Và số tiền ấy cũng chắc thấm vào đâu cho mục đích hoạt động của đội bóng huống gì so bì với các đội bóng khác.

Thời kỳ khi các ông bầu còn đang đầu tư mạnh vào bóng đá thì rất nhiều đội bóng có những ông bầu “chịu chơi” mang về những bản hợp đồng “bom tấn”, treo thưởng trước và sau mỗi trận đấu như Bầu trường của Xi măng The Vissai Ninh Bình, Bầu Đệ của Thanh hóa, Bầu Hiển của Hà Nội T&T…Những ông bầu này đầu tư mạnh vào bóng đá, nhưng ngoài Bầu Đức ra còn lại là đầu tư bóng đá theo kiểu ăn xổi cả…

SLNA là một trong những CLB truyền thống bậc nhất Việt Nam.

SLNA là một trong những CLB truyền thống bậc nhất Việt Nam. Các cầu thủ mang trên mình chiếc áo vàng của SLNA cảm thấy vinh dự và tự hào khi được khoác chiếc áo đó lên mình. Bởi SLNA là một trong những CLB duy nhất chủ yếu dùng sản phẩm từ lò đào tạo của mình. Chính những cầu thủ được sinh ra trong mảnh đất Xứ Nghệ nên họ có niềm tự hào, tự tôn, chiến đấu vì màu cờ sắc áo rất cao.

Chưa bao giờ, NHM Xứ Nghệ lại quay lưng với đội bóng quê hương, không phải tình yêu dành cho đội bóng là lớn hơn các CĐV khác nhưng chính bản sắc truyền thống, lối chơi mạnh mẽ, không bao giờ bỏ cuộc đã làm nên thương hiệu của SLNA. Đâu đó có nói lối chơi “chém đinh chặt sắt” của SLNA là xấu xa, là không tốt, nhưng đối với mỗi người Xứ Nghệ đó là bản sắc ăn vào máu thịt của từng cầu thủ.

Chưa bao giờ có hội CĐV nào đông đảo trên sân khách và sân nhà như đội bóng SLNA. CLB thi đấu ở đâu, cổ động viên theo chân đến đó, đó là những ước ao của các đội bóng khác bởi bóng đá luôn cần khán giả cổ vũ để tiếp thêm sức mạnh.

Chất lượng của lò đào tạo SLNA thì khỏi bàn, được mệnh danh là lò đào tạo "La Masia" của Việt Nam. Chính vì vậy SLNA chính là đội bóng có danh hiệu vô địch lứa tuổi U nhiều nhất cả nước, đóng góp số lượng cầu thủ trên tuyển quốc gia đông đảo.

Nhưng…

Các cầu thủ cứ nổi tiếng rồi lại chuyển đến CLB khác với một lý do muôn thủa là CLB “không có tiền” để giữ chân. Cầu thủ hết hạn hợp đồng thì CLB chỉ đủ tiền gia hạn một năm với số tiền lót tay không bằng phân nửa số tiền các CLB khác mời chào. Chưa nói đến việc họ chẳng biết thưởng là gì sau mỗi mùa bóng chứ không phải nói sau trận đấu. Hồng Sơn, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn…và rất nhiều cầu thủ đã rời đội bóng quê hương. Mới đây nhất là cầu thủ xem như “biểu tượng” của SLNA là Công Vinh cũng chuyển đến đầu quân cho đội bóng Đất Thủ.. Không phải họ không muốn cống hiến cho đội bóng quê hương, nhưng đời cầu thủ kéo dài được bao lâu, chỉ 8-10 năm thi đấu đỉnh cao là hết thời, sau đó họ sẽ làm gì?

Nhưng cống hiến cho đội bóng quê hương bằng tình yêu là chưa đủ. Cầu thủ cũng là con người, họ còn có gia đình, họ cần tiền như bao người khác. Và hiểu được nỗi lòng cầu thủ, BHL cho họ ra đi. Nhưng nếu như có một “ông bầu” có đam mê, có nhiệt huyết và tất nhiên có tiền, thì đội bóng Xứ Nghệ có chảy máu tài năng đến vậy không?

Ở rất nhiều đội bóng chủ yếu là các cầu thủ đến từ Xứ Nghệ. Bình Dương hiện tại, có tới 4 Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Nói thế để thấy, tài năng của SLNA là rất nhiều nhưng đó cũng là sự chảy máu tài năng đáng tiếc.

Tuy vậy, CĐV của SLNA chưa bao giờ quay lưng với đội bóng. Người Xứ Nghệ tiếc nuối nhưng không quá lo lắng khi những lứa cầu thủ sau đôn lên đội 1 thi đấu khá thành công. Người nghệ có câu: “con chú đi cho con gì nó lớn”. Ừ thì đúng thật, các cầu thủ cứ nối tiếp nhau thay thế hoàn toàn đàn anh nhưng câu nói ấy như gây thêm nỗi đau vào lòng những người yêu bóng đá Sông Lam. Cứ trưởng thành rồi đến khi gia hạn hợp đồng là lãnh đạo CLB lo sốt vó những cuối cùng cũng chịu thua vì không có tiền.

“Tiền, tiền và tiền” là nỗi lo bấy lâu nay của SLNA và những ai yêu mến họ, giá như họ có một “ông bầu” có nhiệt huyết và nhiều tiền thì tốt biết bao, sẽ gây dựng bản sắc cho một trong những CLB truyền thống và có lực lượng CĐV đông đảo bậc nhất Việt Nam ….

(Bạn đọc: Nguyễn Văn Lực)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục