Bent tỏ ra hối tiếc vì đã không thể góp mặt trong thành phần tuyển Anh tham dự đấu trường quốc tế tại World Cup 2006 và 2010, riêng Euro 2008, tuyển Anh đã không thể góp mặt vì không qua được vòng loại.
Khi được hỏi rằng liệu 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng có giúp anh được gọi vào đội tuyển quốc gia tham dự Euro hay không, Bent trả lời: "Tôi đã lỡ nhiều cơ hội trước đó. Tôi đã nhiều lần ghi được nhiều bàn thắng trong màu áo câu lạc bộ nhưng không được chọn lựa vào đội tuyển. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu tôi ghi được số bàn thắng đó. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhắc cho mọi người biết tôi làm được những gì và cố gắng đưa bóng vào lưới".
![]() |
Darren Bent. Ảnh: ESPN |
Bent hy vọng thành tích 100 bàn thắng tại giải Ngoại hạng sẽ đảm bảo cho anh một vị trí ở đội hình tuyển Anh tại Euro 2012, bởi vì anh đang khao khát được góp mặt trong một giải đấu ở cấp độ quốc tế hơn bao giờ hết.
Bent đã đạt được mốc 100 bàn thắng trong trận đấu mà Aston Villa đã hòa 2-2 với Queens Park Rangers. Anh cũng nhấn mạnh mình sẽ ở lại Villa bất chấp tin đồn Liverpool đang muốn đưa anh về Anfield. Anh nói: "Tin đó thật nực cười. Tôi biết là tôi sẽ ở lại Villa. Như tôi đã nói trước đó, tôi thích ở lại đây và phát triển sự nghiệp của mình".
Anh nói tiếp: "Liverpool là một trong những câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới nhưng lúc này tôi chưa có ý định ra đi".
Darren Bent năm nay 27 tuổi, và anh vừa trở thành cầu thủ thứ 21 gia nhập "câu lạc bộ 100" dành cho những cầu thủ đã ghi được 100 bàn thắng ở giải Ngoại hạng kể từ mùa giải đầu tiên khởi tranh năm 1992. Mô tả cảm giác khi đạt được cột mốc đó, Bent nói: "Rất tuyệt vời. Tôi luôn nghĩ về nó. Ngay từ khi bắt đầu thi đấu tại giải Ngọai hạng tôi đã nghĩ về câu lạc bộ 100.
Tôi ghi được bàn thắng đầu tiên cách đây đã rất lâu, vì thế khi có bàn thắng thứ 100 tôi cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Những cái tên trong câu lạc bộ này đều là những con người tài giỏi, vì thế được đứng cạnh họ rất vinh dự. Hy vọng tôi vẫn có thể tận dụng thời gian để có thêm bàn thắng và nâng cao thành tích của mình".
Dù Bent đã có bàn thắng, nhưng đội của anh vẫn để mất 2 điểm vì không giữ được lợi thế sau khi dẫn trước 2-0. "Thật khó để ăn mừng khi trận đấu diễn ra như thế. Trong lòng tôi cảm thấy muốn nhảy cẫng lên vì đạt được cột mốc 100, nhưng cùng lúc đó thì cả đội đã chơi không tốt và để mất điểm", Bent nói.