Những ngày qua giới hâm mộ bóng đá Việt Nam hết lời khen ngợi "Messi VN" Công Phượng, do bàn thắng anh đã ghi mang dáng dấp của những bậc thầy kiểu Garrincha xa xưa và mới nhất là Maradona, Ronaldo "béo" và dĩ nhiên là cả Messi. Khi số 10 của U19 VN, một "gà son" của bầu Đức đã tạo nên kiệt tác khi đi bóng qua 5, 6 cầu thủ U19 Úc trong giải U19 Đông Nam Á Cup Nutifood 2014 cách đây mấy ngày.
Thậm chí có khán giả hưng phấn cao độ còn bình luận Công Phượng dẫn bóng kỹ thuật qua gần hết đội bóng trẻ của Úc, trước khi tung cú sút ở tư thế khó, bị kẹp giữa hai hậu vệ bạn hai bên và còn ba hậu vệ trước mặt đẹp không kém pha đi bóng từ giữa sân như các bậc cầu thủ đàn anh hay tiền bối trên.
Bên cạnh đó, dù không có ý chê bai tài năng của các ngôi sao trung phong cự phách một thời của VN như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Quốc Cường, Văn Quyến, Công Vinh... nhưng có một điều chắc chắn khán giả yêu chuộng và luôn ủng hộ tuyển VN cảm thấy hối tiếc, và ao ước có được ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn đang thi đấu thăng hoa trong đội MLS của Mỹ. Có Lee Nguyễn kết hợp với Công Phượng thì hàng công Tuyển VN sẽ mạnh gấp bội cùng một Công Vinh ổn định, cần cù. Khi đó mới có nhiều hy vọng tại AFF 2014, nhất là đang được HLV người Nhật Bản Miura huấn luyện bài bản theo cách tập luyện khoa học mang tính chuyên nghiệp. Ông chú trọng rèn thể lực và đưa ra tiêu chuẩn tuyển chọn cầu thủ vào đội tuyển quốc gia phải có đạo đức, điều đó mới mong đưa cầu thủ VN vào nề nếp kỷ cương mang tính tập thể, tuân thủ kỷ luật và mệnh lệnh của HLV trưởng triệt để, một nền tảng tạo nên chiến thắng trong bóng đá.
Hãy nghe Công Phượng bày tỏ quan điểm, nhận thức của một ngôi sao trẻ mới nổi về chuyên môn và đạo đức cầu thủ. Anh biết mình đang ở vị trí nào, trình độ nào trong lòng khán giả nhờ được đào tạo bài bản từ kỹ, chiến thuật đến văn hóa theo mô hình Học viện Arsenal- JMG. Bàn thắng quá đẹp, quá hiếm có từ trước đến nay qua bao thế hệ cầu thủ VN thi đấu từ giải chính thức cho đến giao hữu.
Do đó tôi ao ước giá mà có Lee Nguyễn, ngôi sao Việt kiều đang đá lên chân, ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt cho MLS của Mỹ và anh cũng đang cạnh tranh chức Vua phá lưới tại CLB của mình có mặt trong đội Tuyển Quốc Gia VN, hợp cùng Công Vinh đã có kinh nghiệm thi đấu 5 tháng tại Nhật Bản và rất được HLV Miura ủng hộ sẽ là đầu tàu kéo đàn em Công Phượng thăng hoa để tạo ra nhiều kiệt tác tương tự.
Khán giả VN sung sướng ngất ngây ca ngợi bàn thắng để đời của Công Phượng vì nó quá hiếm có trong bóng đá VN, nhưng họ không quay lưng với đội tuyển. Chẳng qua ở một tâm trạng "giận mà thương" thôi. Luôn mong muốn các tuyển thủ đàn anh của số 10 U19 ghi được nhiều tuyệt tác tương tự đàn em của mình. Tất cả chỉ để cống hiến, để tỏ lòng tri ân khán giả nhà cuồng nhiệt thỏa mãn niềm đam mê bóng đá nước nhà. Dẫn bóng qua 5,6 cầu thủ với kỹ thuật siêu việt, với tốc độ kinh hoàng lôi cuốn cảm giác phấn khích người xem, cho dù cú sút không thành bàn cũng vẫn làm thỏa mãn khán giả nhà. Điều này còn hay hơn tình huống một mình một bóng trước cầu môn đối phương, nhưng lại sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới đối phương, tạo ra nhiều nghi án dàn xếp tỉ số, bán độ của một cá nhân hay cả tập thể vì tay đã trót "nhúng chàm".
Công Phượng đã làm tốt hơn cả hai việc trên khi vừa đi bóng ma thuật đẹp như điệu vũ Ba Lê lãng mạn, vừa tung cú sút đầy bất ngờ trong tư thế khó vào góc hiểm khiến thủ môn đối phương kinh hoàng, ngơ ngẩn thì đáng được khen là "Messi VN", siêu sao còn thi đấu của bóng đá quốc tế quả cũng hợp lý. Một nguồn cảm hứng để anh thi đấu nỗ lực và xuất sắc hơn nữa ở giải chính thức U19 ĐNA sắp tới.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
Thậm chí có khán giả hưng phấn cao độ còn bình luận Công Phượng dẫn bóng kỹ thuật qua gần hết đội bóng trẻ của Úc, trước khi tung cú sút ở tư thế khó, bị kẹp giữa hai hậu vệ bạn hai bên và còn ba hậu vệ trước mặt đẹp không kém pha đi bóng từ giữa sân như các bậc cầu thủ đàn anh hay tiền bối trên.
![]() |
| Lee Nguyễn đang tỏa sáng tại giải nhà nghề Mỹ. Ảnh ISI |
Bên cạnh đó, dù không có ý chê bai tài năng của các ngôi sao trung phong cự phách một thời của VN như Huỳnh Đức, Minh Chiến, Quốc Cường, Văn Quyến, Công Vinh... nhưng có một điều chắc chắn khán giả yêu chuộng và luôn ủng hộ tuyển VN cảm thấy hối tiếc, và ao ước có được ngôi sao Việt kiều Lee Nguyễn đang thi đấu thăng hoa trong đội MLS của Mỹ. Có Lee Nguyễn kết hợp với Công Phượng thì hàng công Tuyển VN sẽ mạnh gấp bội cùng một Công Vinh ổn định, cần cù. Khi đó mới có nhiều hy vọng tại AFF 2014, nhất là đang được HLV người Nhật Bản Miura huấn luyện bài bản theo cách tập luyện khoa học mang tính chuyên nghiệp. Ông chú trọng rèn thể lực và đưa ra tiêu chuẩn tuyển chọn cầu thủ vào đội tuyển quốc gia phải có đạo đức, điều đó mới mong đưa cầu thủ VN vào nề nếp kỷ cương mang tính tập thể, tuân thủ kỷ luật và mệnh lệnh của HLV trưởng triệt để, một nền tảng tạo nên chiến thắng trong bóng đá.
Hãy nghe Công Phượng bày tỏ quan điểm, nhận thức của một ngôi sao trẻ mới nổi về chuyên môn và đạo đức cầu thủ. Anh biết mình đang ở vị trí nào, trình độ nào trong lòng khán giả nhờ được đào tạo bài bản từ kỹ, chiến thuật đến văn hóa theo mô hình Học viện Arsenal- JMG. Bàn thắng quá đẹp, quá hiếm có từ trước đến nay qua bao thế hệ cầu thủ VN thi đấu từ giải chính thức cho đến giao hữu.
Do đó tôi ao ước giá mà có Lee Nguyễn, ngôi sao Việt kiều đang đá lên chân, ghi nhiều bàn thắng đẹp mắt cho MLS của Mỹ và anh cũng đang cạnh tranh chức Vua phá lưới tại CLB của mình có mặt trong đội Tuyển Quốc Gia VN, hợp cùng Công Vinh đã có kinh nghiệm thi đấu 5 tháng tại Nhật Bản và rất được HLV Miura ủng hộ sẽ là đầu tàu kéo đàn em Công Phượng thăng hoa để tạo ra nhiều kiệt tác tương tự.
Khán giả VN sung sướng ngất ngây ca ngợi bàn thắng để đời của Công Phượng vì nó quá hiếm có trong bóng đá VN, nhưng họ không quay lưng với đội tuyển. Chẳng qua ở một tâm trạng "giận mà thương" thôi. Luôn mong muốn các tuyển thủ đàn anh của số 10 U19 ghi được nhiều tuyệt tác tương tự đàn em của mình. Tất cả chỉ để cống hiến, để tỏ lòng tri ân khán giả nhà cuồng nhiệt thỏa mãn niềm đam mê bóng đá nước nhà. Dẫn bóng qua 5,6 cầu thủ với kỹ thuật siêu việt, với tốc độ kinh hoàng lôi cuốn cảm giác phấn khích người xem, cho dù cú sút không thành bàn cũng vẫn làm thỏa mãn khán giả nhà. Điều này còn hay hơn tình huống một mình một bóng trước cầu môn đối phương, nhưng lại sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới đối phương, tạo ra nhiều nghi án dàn xếp tỉ số, bán độ của một cá nhân hay cả tập thể vì tay đã trót "nhúng chàm".
Công Phượng đã làm tốt hơn cả hai việc trên khi vừa đi bóng ma thuật đẹp như điệu vũ Ba Lê lãng mạn, vừa tung cú sút đầy bất ngờ trong tư thế khó vào góc hiểm khiến thủ môn đối phương kinh hoàng, ngơ ngẩn thì đáng được khen là "Messi VN", siêu sao còn thi đấu của bóng đá quốc tế quả cũng hợp lý. Một nguồn cảm hứng để anh thi đấu nỗ lực và xuất sắc hơn nữa ở giải chính thức U19 ĐNA sắp tới.
(Bạn đọc Hoàng Thảo)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















