Giá mà Moyes gửi tâm thư sớm hơn!

10:41 Chủ nhật 09/03/2014

Nếu trong suốt thời gian từ đầu mùa giải, M.U luôn nhập cuộc với tinh thần như ở trận đấu với West Brom...

... mọi chuyện giờ đây có thể đã sáng sủa hơn với thầy trò David Moyes. Bức tâm thư mà Moyes gửi đến các CĐV của “Quỷ đỏ” dường như đã phát huy tác dụng.

Điều mà các cầu thủ M.U cần để cứu vãn một mùa giải vứt đi giờ chính là tinh thần thi đấu trong mỗi lần ra sân. Sự nhiệt huyết từ từng cá nhân được thể hiện ở The Hawthorns ngay từ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Rooney

Với bộ tứ Mata, Januzaj, Rooney, Van Persie trên hàng công, M.U dễ dàng dồn ép đối thủ về phía sân nhà và tạo ra những cơ hội về khung thành của Ben Foster. Được giải phóng phạm vi hoạt động, Mata chính là điểm sáng trong lối chơi của đội khách.

Kỹ thuật và sự tinh tế của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp lối chơi của “Quỷ đỏ” mềm mại và nhiều ý tưởng hơn hẳn. Bên cạnh đó, nỗ lực chứng tỏ bản thân của Fellaini cũng là yếu tố giúp M.U kiểm soát được thế trận.

Bàn thắng từ một tình huống cố định của Phil Jones là thành quả xứng đáng với những gì mà M.U đã thể hiện trong nửa đầu trận đấu. Trong phần còn lại của trận đấu, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với M.U.

Hai bàn thắng của Rooney và Welbeck đều đến sau những tình huống phối hợp bài bản đã từ lâu không còn xuất hiện trong lối chơi của “Quỷ đỏ”.

Rất nhiều tín hiệu tốt đã được thể hiện trong trận đấu với West Brom, nhưng vẫn còn đó những vấn đề mà Moyes cần giải quyết. Đó là phong độ và thái độ thi đấu của Van Persie.

Chỉ nhờ sự nương tay của trọng tài chính Jonathan Moss mà tiền đạo người Hà Lan mới không bị truất quyền thi đấu sau những pha vào bóng nguy hiểm không cần thiết. Việc tìm lại phong độ tốt nhất cho Van Persie và cải thiện mối quan hệ với chân sút này là nhiệm vụ mà HLV người Scotland cần làm trong thời gian sắp tới.
An Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục