Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
“Tôi mới là người bị phân biệt đối xử”
Dù đang trong đợt triệu tập của ĐTQG Uruguay, song Luis Suarez vẫn giành một khoảng thời gian tương đối dài trải lòng trước giới truyền thông. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RR Gol, Suarez tiết lộ rằng nỗi đau về những án phạt vẫn đang âm ỉ.
![]() |
Suarez tố cáo chính anh mới là người bị LĐBĐ Anh phân biệt vì mình là một cầu thủ Nam Mỹ, bằng chứng nằm ngay trong vụ phân biệt chủng tộc với Patrice Evra. Bởi lẽ cùng mắc tội trạng như nhau, nhưng John Terry chỉ phải nhận án cấm thi đấu có 4 trận sau màn phun châu nhả ngọc với Anton Ferdinand. Trong khi đó, Suarez bị cấm gấp đôi trong vụ lùm xùm với Evra, kể từ đây Suarez đã không còn tha thiết với xứ Sương mù.
Không những bị FA phân xử thiếu công bằng, mà Suarez tố rằng cánh báo chí đang ngày ngày kiếm tiền bằng việc soi mói một cách quá đáng vào cuộc sống của anh: “Họ miệt thị tôi, coi tôi như một gã hủi vậy. Họ cố bới móc những chuyện rằng tôi là “thợ lặn” (từ nóng địa phương, nghĩa là ăn vạ), biến tôi trở thành quái thú... Vợ con tôi đọc được những bài báo ấy và họ rất buồn”.
Bảo vệ vợ con, Suarez phải đào tẩu khỏi nước Anh
Sau vụ việc ngày hôm ấy, vợ của Suarez suốt ngày thúc giục chồng mau chóng rời khỏi nước Anh. Cô nàng Sofia không thể chịu đựng thêm nữa, nhất cử nhất động của mình và chồng con đều bị cánh báo giới săm soi trong khi NHM cũng khiến họ thêm phần mệt mỏi.
Vụ “cắn” Ivanovic vừa qua để lại ảnh hưởng nặng nề cho gia đình nhà Suarez: “Khoảng một tuần trước, khi tôi và gia đình đang đi mua sắm ở một trung tâm gần Manchester, một nhóm khoảng 3, 4 người tiến lại phía chúng tôi, họ đưa cho vợ tôi một bức ảnh về vụ việc vừa qua. Họ còn lặp lại hành động cắn người, điều đó thực sự đáng sợ. Ngay khi về nhà, Sofia nói với tôi rằng chúng tôi phải mau chóng tránh xa nơi này”.
Hiện tại, mối quan hệ giữa Suarez và NHM Liverpool đang trong giai đoạn căng thẳng tột độ. Các Liverpudlian đốt áo của tiền đạo này và kinh khủng hơn, họ đe dọa đến tính mạng của vợ con Suarez. Tất nhiên, dù Suarez có muốn ở lại thì cô vợ Sofia cũng đâu cho phép. Gia tài của cặp vợ chồng này chính là cô công chúa nhỏ Delfina mới chưa đầy 3 tuổi, vì thế làm sao họ có thể để những nguy cơ xảy ra với Delfina.
Suarez tiết lộ rằng cứ vào mỗi buổi sáng thức dậy, hàng chục lá thư nặc danh xuất hiện trước cửa nhà anh và tất cả đều là... thư dọa giết. Gã răng hô này đi đến kết luận khiến NHM The Kop đau lòng: “Tôi không có lựa chọn. Thực sự Liverpool là đội bóng mà tôi mơ ước được thi đấu từ ngày còn là một cậu bé. Tôi được sát cánh bên những người đồng đội tuyệt vời và thực sự tôi ước rằng có thể ở lại nơi này thêm nhiều năm nữa. Nhưng thật sự, tôi buộc phải đi đến quyết định ra đi”.