GHI CHÉP TỪ BA LAN: Kinh doanh... thời buổi EURO

18:00 Chủ nhật 10/06/2012

Euro 2012 giúp các doanh nghiệp Ba Lan và những hộ kinh doanh nhỏ... ăn nên làm ra. Họ đã tung ra rất nhiều chiêu trò liên quan đến Euro để... móc túi du khách.

Vào thời điểm này, các cửa hàng ở Ba Lan đang có những cơn sốt liên quan đến bóng đá. Ai cũng tranh thủ kiếm thêm thu nhập nhân dịp Euro 2012. Từ xưa, Ba Lan đã nổi tiếng với món súp lòng bò (lá lách) cực ngon. Bình thường thì công thức hầm món này cũng chẳng có gì bí mật. Có thể mua gói ny lông hay lọ súp làm sẵn trong cửa hàng, về nhà chỉ việc hâm nóng lại. Vậy mà gần đây người ta đua nhau quảng cáo món "Súp lòng bò của NHM" với giá hữu nghị chỉ 6 zloty (2 USD).

Có cửa hàng khác lại cho ra món đặc biệt, "Sữa chua của NHM" hay "Món nhậu của Fan". Thậm chí nước khoáng cũng có loại đặc biệt như "Nước khoáng Đội tuyển" mà chẳng hiểu có ngon hơn hay mát hơn loại nước bình thường hay không? Tất nhiên là bia cũng phải đặc biệt, hiện nay đã có bán loại "Bia với đội hình ra sân".

Đó thực sự là một căn bệnh truyền nhiễm. Đi đâu cũng thấy sản phẩm liên quan tới Euro 2012. Burger King quảng cáo bánh mỳ có hình... trái bóng. Cả đội hình của Burger King hiện nay có thêm 3 "cầu thủ" mới: "Bánh mỳ tiền đạo", với slogan: Sẽ phá thủng cơn đói trong bụng bạn. Để làm được điều này, cần chén thêm 1 chiếc Bánh mỳ cay, coi như là trung vệ, tiếp thêm cho bạn một loạt năng lượng mới. Cuối cùng để bụng bạn vững chắc, cần thêm 1 cầu thủ Bánh mỳ gà nữa. Cũng may là người ta quảng cáo là chỉ cần 3 cầu thủ chứ nếu xơi được 11 chiếc bánh mỳ một lúc thì có lẽ câu chuyện này sẽ đi vào kỷ lục Guiness..!

Các công ty Ba Lan tung ra nhiều chiêu để móc túi khách hàng

Theo nghiên cứu của ABC thị trường, dạo này các cửa hàng bán TV kiếm được nhiều nhất. ABC thị trường làm 1 cuộc thăm dò dư luận với câu hỏi "Ông/bà mua gì mới nhân dịp Euro 2012?". Kết quả, 20% trả lời là đã và sẽ mua TV mới. Thực ra con số này cao như vậy bởi vì là Euro 2012 trùng vào thời điểm là hiện nay tín hiệu truyền hình đã được chuyển sang kỹ thuật số. Do vậy, việc chuyển sang 1 chiếc TV mới cũng là 1 điều dễ hiểu.

Ngoài ra, thực phẩm dạo này cũng bán chạy. Chủ yếu là rượu và bia. Một số người tiêu dùng còn lo sợ là các cửa hàng sẽ hết bia, cho nên họ ra siêu thị mua tích trữ, khuân về nhà hàng vài chục két. Những đồ ăn phụ cho "công việc tu bia" trước màn hình nhỏ là các loại chips (khoai tây chiên), lạc rang hay là paluszki mặn (que bột mỳ của Ba Lan)

Đa số sác doanh nghiệp của Ba Lan cho là việc tổ chức VCK bóng đá châu Âu là có lợi. Nhưng có đến 3/4 công ty cho hay, mặc dù có tổ chức Euro 2012, nhưng hãng của họ chả kiếm thêm được chút lợi nhuận nào.

Đợt này vui mừng nhất vẫn là những công ty cung cấp dịch vụ đại chúng. Tức là các công ty truyền thông, truyền hình cáp hay là năng lượng. Có đến 89% tổng số những công ty này cho rằng đăng cai Euro như vậy là rất tốt. Ngành du lịch hài lòng là kiếm được thêm khá nhiều. Các công ty liên quan đến dịch vụ internet cũng có thêm nhiều việc làm. Ngành xây dựng đã kiếm được kha khá, khi vài năm gần đây, Ba Lan đã xây thêm được nhiều km đường cao tốc, 4 SVĐ cỡ lớn, nhiều khu tập dưỡng và sân tập nhỏ, tu sửa lại hệ thống đường ray, làm mới hay xây nhiều nhà ga xe lửa và các sân bay...

Đăng cai Euro 2012 cũng là dịp quảng bá tốt cho Ba Lan trong tương lai. Người ta hy vọng là khách du lịch sẽ phát hiện ra được sự hiếu khách của người Ba Lan, do vậy nhiều người sẽ quay lại khi Euro kết thúc.

Và tất nhiên, những cô gái xinh đẹp của Ba Lan vẫn luôn hy vọng là... có cơ hội làm quen với những người khách du lịch đẹp trai và hấp dẫn đến từ nhiều quốc gia khác, như là Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha...
Ngô Hoàng Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục