Vấn đề của chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đang nằm ở việc VFF sẽ sử dung HLV nội hay ngoại? Trong khi quan điểm nhất quán của Tổng cục Thể dục Thể thao là phải sử dung HLV nội và chuyên trách.
Nếu như suy xét tất cả mọi điều kiện đưa ra, cùng với số HLV nội hiện nay thì cá nhân tôi – một người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ tiến cử HLV Vương Tiến Dũng. Bởi lẽ, ông là người vững về chuyên môn, tốt về tư cách đạo đức, lại hoàn toàn có thể làm việc chuyên trách cho đội tuyển QG.
Có vẻ như thời gian "ở ẩn" của HLV họ Vương là tương đối lâu, so với sự hối hả của bóng đá nước nhà. Nhưng nếu một ngày nào đó HLV Vương Tiến Dũng có ngồi vào ghế HLV trưởng ĐTVN thì ai đó cũng đừng lấy đó làm bất ngờ.
Trong giới HLV nội ở thời điểm hiện tại ông Dũng thuộc dang "cây đa cây đề" trong làng bóng đá Việt Nam. Năm nay HLV Vương Tiến Dũng 63 tuổi (không còn được trẻ và năng động theo mong muốn của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ).
![]() |
| Vương Tiến Dũng là người trải qua rất nhiều CLB tại V-League Ảnh: Internet |
Nhưng bù trừ cho "khuyết điểm" đó, HLV Vương Tiến Dũng lại là người trải qua rất nhiều CLB tại V-League. Từ Bắc - Trung - Nam nơi nào cũng đã từng đặt dấu chân HLV họ Vương. Chúng ta có thể kể ra đây một vài CLB mà HLV Vương Tiến Dũng từng dẫn dắt như: Hàng Không Việt Nam, Thanh Hóa, Bình Dương, Hòa Phát Hà Nội, Thể Công, V.Hải Phòng. Qua đó giành được danh hiệu như, Cúp QG năm 2006 và ngôi Á Quân V-League 2010 cùng V.Hải Phòng.
Thể Công và V.Hải Phòng cũng chính là hai nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất trong nghiệp cầm quân của HLV họ Vương. Trong đó Thể Công là nơi ông đầu quân thời còn làm cầu thủ rồi lại làm HLV, còn Hải Phòng là nơi để lại trong ông rất nhiều kỷ niệm, ông đã từng đến và đi tất cả 3 lần với đội bóng đất Cảng.
Kỷ niệm đẹp tới mức, trong vòng 9 V-League 2012 khi V.Hải Phòng ra thủ đô làm khách của HN T&T. Các khán giả trung thành của đội bóng đất Cảng đã ghé qua thăm HLV Vương Tiến Dũng để ôn lại kỷ niệm một thời hào hùng của bóng đá đất Cảng.
Còn với Thể Công, nơi ông từng đầu quân trên cả cương vị HLV lẫn cầu thủ, mới là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm nhất đối với vị tướng già Vương Tiến Dũng. Ông chơi bóng cho Thể Công từ năm 1965. Hai năm sau, ông sang Bắc Triều Tiên để tập huấn gần một năm. Sau đó ông chuyển lên đội một của Thể Công cũng như tham gia đội tuyển bóng đá quốc gia miền Bắc Việt Nam. Năm 1978, ông giải nghệ. Khi làm HLV Thể Công ông đã từng dành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ khác nhau lúc giải vẫn còn mang tên giải VĐQG, như chức VĐQG năm 1998, đầu năm 1999 ông cùng Thể Công giành siêu cúp QG. Cùng năm đó, ông còn đưa đội U21 Thể Công đến với chức vô địch giải U21.
Nhưng khi Thể Công lên rồi lại xuống hạng, thời gian sau đó lại chuyển giao cho Thanh Hóa mới khiến một người "con" Thể Công như ông xót xa vô tận...
Nghiệp cầm quân của ông thầy họ Vương bôn ba khắp nơi từ Bình Dương ngược ra Thanh Hóa rồi lại Hòa Phát Hà Nội. Vào tháng 7.2011 sau khi dẫn dắt V.Hải Phòng thi đấu không thành công (xếp thứ 13/14 đội sau 22 vòng đấu). Ông thầy họ Vương đã bị V.Hải Phòng sa thải. Cũng từ đó đến nay ông không tham gia huấn luyện bất cứ một CLB nào.
Khi trao đổi với báo đài ông Dũng đã từng thổ lộ: "Cũng có thể vào một lúc nào đó tôi sẽ quay trở lại với cái nghiệp của mình nếu sức khỏe đảm bảo và khát khao làm nghề vẫn còn thôi thúc, chưa biết chừng lúc đó sẽ không phải là cấp độ CLB đâu nhé".
Xét trên yếu tố kinh nghiệm thì HLV Vương Tiến Dũng không có kinh nghiệm huấn luyện trên tuyển, vì ông hầu như không được lên làm phó tướng như các HLV khác. Nhưng bù lại kinh nghiệm tại V-League của ông là "thượng thặng", do ông trải qua nhiều CLB và thời gian làm HLV là khá dài.
Đồng thời ông được các nhà chuyên môn khá nể trọng, lối chơi của các CLB mà ông dẫn dắt đều là một lối chơi tấn công thiên về các mảng miếng. Không những thế ông còn rất giỏi trong việc thu phục “đắc nhân tâm” đối với các học trò.
Với những lý lẽ như vậy, chiếc ghế HLV đội tuyển Việt Nam nếu có được trao cho HLV Vương Tiến Dũng theo tiêu chí HLV nội làm việc chuyên trách thì âu đó cũng là điều vô cùng hợp lý vào thời điểm này.
(Bạn đọc: Y2O)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















