Ông Lộc là người gốc Đồng Tháp, thành danh nghiệp HLV với đội bóng quê hương, sau đó chuyển đến dẫn dắt Navibank Sài Gòn vào mùa bóng 2012. Tuy nhiên, sau khi đội bóng Sài Thành bị giải thể ông Lộc “cá lóc” đang trong tình trạng thất nghiệp.
Không phải ngẫu nhiên mà đầu mùa giải 2012 "bầu" Thọ của Navibank Sài Gòn thân chinh xuống tận Đồng Tháp Mười mời ông Lộc "cá lóc" về dẫn dắt đội bóng Sài Thành thay HLV Mai Đức Chung. Bởi bảng thành tích và tài năng của Lộc "cá lóc" ở 3 mùa giải trước đó là vô cùng ấn tượng. Không chỉ giúp đội bóng xứ bưng biền CS.Đồng Tháp thoát khỏi khó khăn về kinh phí và chảy máu nhân tài, HLV họ Phạm còn giúp đội CS.Đồng Tháp luôn có mặt trong tốp 5 đội bóng mạnh nhất.
![]() |
| HLV Phạm Công Lộc. Ảnh: Internet |
Thế nhưng giai đoạn đầu mùa giải 2012, HLV Phạm Công Lộc luôn bị chỉ trích với chính sách "Đồng Tháp hóa" đội bóng N.Sài Gòn, cùng với đó là thành tích tệ hại của đoàn quân HLV họ Phạm. Có những lúc ghế của tướng Lộc lung lay đến mức dữ dội, tuy nhiên với khả năng lèo lái tài tình của mình ông Lộc “cá lóc” vẫn đưa Navibank. Sài Gòn về đích với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng sau khi V-League 2012 kết thúc.
Ông Lộc có điểm mạnh là phát hiện tài năng trẻ và bồi dưỡng các tài năng trẻ trở thành các ngôi sao thực thụ. Từ Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Được Em... đến những ngôi sao như Tấn Trường, Bửu Ngọc đều qua tay tướng Lộc mà lên.
Nhưng điểm yếu cố hữu của HLV họ Phạm là chưa từng có kinh nghiệm lên "tuyển". Cũng bởi lẽ đó mà việc quản các ngôi sao là một công việc vô cùng phức tạp với HLV xuất thân từ xứ bưng biền Đồng Tháp Mười.
Khả năng xoay sở và đọc trận đấu của ông Lộc không được đánh giá cao, trong khi đó dù thành công ở đội bóng "nhà nghèo" CS. Đồng Tháp nhưng để thành công với đội bóng nào có nhiều ngôi sao như cấp đội tuyển vẫn là một dấu hỏi chưa có lời đáp. Cứ nhìn thành tích chưa được như ý với đội bóng toàn ngôi sao tiền tỷ Navibank Sài Gòn của "hai lúa" Phạm Công Lộc sẽ thấy rõ điều đó.
Sự thực rằng HĐ HLV QG chưa bao giờ để mắt tới HLV Phạm Công Lộc, và ông Lộc "cá lóc" cũng chẳng "mơ" tới một thử thách cao như vậy. Nhưng riêng việc "hai lúa" Phạm Công Lộc dám từ bỏ công chức nhà nước rời khỏi sở VH - TD -TT tỉnh Đồng Tháp để phiêu du tại đất Sài Thành cũng đủ thấy khát khao được công hiến và chứng minh năng lực ở một đội bóng có tiềm lực, là lớn tới mức nào. Trong hoàn cảnh tổng cục thể dục thể thao yêu cầu VFF cần mở rộng phạm vi lựa chọn để chung thành với phương án thầy nội. Thì việc đưa HLV Phạm Công Lộc vào danh sách các ứng cử viên cho chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN cũng không có gì quá đáng. Bởi lẽ, tài năng của HLV xuất thân từ phía bưng biền này đã được thể hiện rất rõ tại Đồng Tháp và Navibank Sài Gòn trước đây.
Không đề cập cụ thể về những ứng cử viên cho chiếc ghế nóng cuả đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, mới đây tổng thư ký VFF – Ngô Lê Bằng cũng đã cho biết: “Hiện đa phần các HLV được VFF nhắm tới đều không có hợp đồng với đội bóng nào hoặc đang làm việc ở một CLB nhưng sẵn sàng nhận lời nếu VFF thuyết phục được CLB chủ quản của họ”
Do đó, nếu có một ngày nào đó HLV Phạm Công Lộc được lựa chọn ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN thì cũng đừng ai lấy đó làm bất ngờ…
(Bạn đọc: Thành Nam)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















