| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Sai lầm tai hại của Rosell…
Kể từ khi lên nắm quyền tại Nou Camp, Sandro Rosell vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn trọng và chu đáo. Tuy nhiên, động thái mới đây của vị luật sư người Catalan gần như đi ngược với tính cách của ông. Trên đài phát thanh Catalunya, Rosell “bô bô” công bố quyết định cấm trẻ em dưới 7 tuổi vào sân và quy định này sẽ được thực thi từ trận El Clasico vào ngày 26/10 tới đây. Ngay lập tức, làn sóng phản đối chính sách mới của vị Chủ tịch đương nhiệm dâng cao tột độ. Hai tờ báo thể thao hàng đầu xứ Catalan là Mundo Deportivo và Sport số ra hôm qua đăng tải một loạt những lời chỉ trích của các cule nhắm vào Rosell.
Một CĐV có “nickname” là culeforever bức xúc cho biết: “Nếu ông ta (Sandro Rosell) đề ra cái luật kỳ quặc đó, mọi người sẽ xem trận Kinh điển tại nhà hoặc ngoài quán. Để xem lúc đó ông ta có cười nổi không khi chỉ có 5.000 khán giả đến sân”. Một độc giả khác của tờ Sport thì mỉa mai: “Đây là quyết định của người không có con hoặc một kẻ mị dân”. Trong khi đó, phần lớn ý kiến của các cule là thống nhất chiến dịch tẩy chay Nou Camp. Có lẽ Rosell không thể lường trước được hậu quả từ tuyên bố của mình. Nhằm xoa dịu dư luận, vị luật sư người Catalan đã đăng đàn giải thích: “Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi chỉ muốn tất cả hiểu rằng, Rosell không cho trẻ em vào sân chứ không phải Rosell vừa giết một đứa trẻ như lời mô tả đầy ác ý của báo giới”. Tuy nhiên, có rất ít người thông cảm với Rosell, dù biết rằng ý tốt của người đứng đầu đội bóng Catalan là muốn đem lại sự an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Bởi trong lịch sử, chưa bao giờ có tiền lệ cấm các cule dưới 7 tuổi tới dự khán tại Nou Camp. Rõ ràng, hành động của Rosell là đi ngược với truyền thống của Barca vốn được mang biệt danh đầy ý nghĩa “còn hơn cả một CLB”.
…và kế hoạch bí mật của Laporta
Rắc rối cho Rosell là quyết định của ông được đưa ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm. Bởi vào ngày 28/10 tới, tại Nou Camp sẽ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với BLĐ đội bóng xứ Catalan. Nói cách khác, nếu không kịp lấy được “lòng dân”, vị Chủ tịch đương nhiệm của Barca sẽ phải thoái vị trước thời hạn nhiệm kỳ của mình kết thúc (2014). Và dĩ nhiên, đây cũng là điều mà các đối thủ của Rosell mong ngóng từ lâu. Đến lúc này, người ta bắt đầu nhớ về Joan Laporta, vị cựu Chủ tịch từng giúp Barca giành tổng cộng 12 danh hiệu trong giai đoạn 2003-2010.
Đáng chú ý là trong những ngày qua, Laporta lại không hề “lộ diện” trước truyền thông để hùa theo đám cule chỉ trích Rosell như… thói quen hàng ngày. Thế nhưng, theo những nguồn tin thân cận tại Nou Camp, vị luật sư 51 tuổi này đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch chu đáo để đòi lại “ngai vàng” mà ông bạn thân một thời – Rosell chiếm giữ từ cách đây 3 năm. Không phải vô cớ mà Laporta liên tục gặp gỡ với một số thành viên cộm cán trên thượng tầng Barca như thư ký BLĐ Antoni Freixa và GĐ truyền thông Ramon Pont. Bên cạnh đó, người ta cũng bắt gặp Laporta đi ăn tối thân mật với 2 ngôi sao thuộc 2 thế hệ tiếp nối của Azulgrana là Deco và Messi. Đó là những sự kiện hết sức “khác thường” và là minh chứng cho thấy, Laporta đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ tại Nou Camp.
Kể từ khi lên nắm quyền tại Nou Camp, Sandro Rosell vốn nổi tiếng là người làm việc cẩn trọng và chu đáo. Tuy nhiên, động thái mới đây của vị luật sư người Catalan gần như đi ngược với tính cách của ông. Trên đài phát thanh Catalunya, Rosell “bô bô” công bố quyết định cấm trẻ em dưới 7 tuổi vào sân và quy định này sẽ được thực thi từ trận El Clasico vào ngày 26/10 tới đây. Ngay lập tức, làn sóng phản đối chính sách mới của vị Chủ tịch đương nhiệm dâng cao tột độ. Hai tờ báo thể thao hàng đầu xứ Catalan là Mundo Deportivo và Sport số ra hôm qua đăng tải một loạt những lời chỉ trích của các cule nhắm vào Rosell.
![]() |
| Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona |
Một CĐV có “nickname” là culeforever bức xúc cho biết: “Nếu ông ta (Sandro Rosell) đề ra cái luật kỳ quặc đó, mọi người sẽ xem trận Kinh điển tại nhà hoặc ngoài quán. Để xem lúc đó ông ta có cười nổi không khi chỉ có 5.000 khán giả đến sân”. Một độc giả khác của tờ Sport thì mỉa mai: “Đây là quyết định của người không có con hoặc một kẻ mị dân”. Trong khi đó, phần lớn ý kiến của các cule là thống nhất chiến dịch tẩy chay Nou Camp. Có lẽ Rosell không thể lường trước được hậu quả từ tuyên bố của mình. Nhằm xoa dịu dư luận, vị luật sư người Catalan đã đăng đàn giải thích: “Đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi chỉ muốn tất cả hiểu rằng, Rosell không cho trẻ em vào sân chứ không phải Rosell vừa giết một đứa trẻ như lời mô tả đầy ác ý của báo giới”. Tuy nhiên, có rất ít người thông cảm với Rosell, dù biết rằng ý tốt của người đứng đầu đội bóng Catalan là muốn đem lại sự an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ. Bởi trong lịch sử, chưa bao giờ có tiền lệ cấm các cule dưới 7 tuổi tới dự khán tại Nou Camp. Rõ ràng, hành động của Rosell là đi ngược với truyền thống của Barca vốn được mang biệt danh đầy ý nghĩa “còn hơn cả một CLB”.
…và kế hoạch bí mật của Laporta
Rắc rối cho Rosell là quyết định của ông được đưa ra vào thời điểm hết sức nhạy cảm. Bởi vào ngày 28/10 tới, tại Nou Camp sẽ có cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với BLĐ đội bóng xứ Catalan. Nói cách khác, nếu không kịp lấy được “lòng dân”, vị Chủ tịch đương nhiệm của Barca sẽ phải thoái vị trước thời hạn nhiệm kỳ của mình kết thúc (2014). Và dĩ nhiên, đây cũng là điều mà các đối thủ của Rosell mong ngóng từ lâu. Đến lúc này, người ta bắt đầu nhớ về Joan Laporta, vị cựu Chủ tịch từng giúp Barca giành tổng cộng 12 danh hiệu trong giai đoạn 2003-2010.
![]() |
| Joan Laporta |
Đáng chú ý là trong những ngày qua, Laporta lại không hề “lộ diện” trước truyền thông để hùa theo đám cule chỉ trích Rosell như… thói quen hàng ngày. Thế nhưng, theo những nguồn tin thân cận tại Nou Camp, vị luật sư 51 tuổi này đang âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch chu đáo để đòi lại “ngai vàng” mà ông bạn thân một thời – Rosell chiếm giữ từ cách đây 3 năm. Không phải vô cớ mà Laporta liên tục gặp gỡ với một số thành viên cộm cán trên thượng tầng Barca như thư ký BLĐ Antoni Freixa và GĐ truyền thông Ramon Pont. Bên cạnh đó, người ta cũng bắt gặp Laporta đi ăn tối thân mật với 2 ngôi sao thuộc 2 thế hệ tiếp nối của Azulgrana là Deco và Messi. Đó là những sự kiện hết sức “khác thường” và là minh chứng cho thấy, Laporta đang sẵn sàng cho một cuộc lật đổ tại Nou Camp.
00:00 30/11/-0001
















