Mason Greenwood dù mới chỉ trở lại bóng đá sau khoảng thời gian dài ngồi ngoài nhưng vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình khi có được 5 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 19 lần ra sân tại Tây Ban Nha.
Tiền đạo Tam Sư từng phải ngồi tù vì liên quan tới hành vi hành hung bạn gái, điều này khiến việc trở lại của anh trở nên khó khăn khi phần lớn các cổ động viên và thành viên đội nữ đều không chấp nhận tha thứ cho Greenwood.

Tương lai của Greenwood vẫn đang bất định.
Sau cuộc nói chuyện sơ bộ với toàn bộ thành viên về trường hợp của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Carrington, Sir Jim Ratcliffe đã quyết định sẽ bán đứt anh trong thời gian tới.
Tuy nhiên, Getafe khó có thể ký hợp đồng vĩnh viễn với Greenwood khi tổng lương toàn đội của họ là 40 triệu euro, trong khi số tiền mua đứt của tiền đạo thuộc biên chế Manchester United cũng tương đương con số trên. Ngoài ra, Atletico Madrid và Barcelona cũng cho thấy sự quan tâm đến cầu thủ người Anh thời gian gần đây.