Arsenal vừa chấp nhận để Ethan Nwaneri chuyển đến Marseille theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Quyết định này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ huyền thoại Steven Gerrard.
Cựu đội trưởng Liverpool nhận định Mikel Arteta đã xử lý tình huống "cực kỳ thông minh" đối với tương lai của tài năng 18 tuổi. Nwaneri từng gây tiếng vang lớn khi ra mắt đội một năm 15 tuổi và có mùa giải đột phá năm ngoái với 37 lần ra sân. Dù vậy, anh hiện gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên khi chỉ mới đá chính ba trận mùa này.
Gerrard tin rằng môi trường tại Pháp dưới sự dẫn dắt của Roberto De Zerbi là nơi lý tưởng để Nwaneri phát triển. Ông chia sẻ quan điểm trên TNT Sports: "Mikel Arteta cực kỳ thông minh ở thương vụ này vì cậu ấy gửi Nwaneri đến cho De Zerbi, người có khả năng cải thiện cầu thủ rất tốt".
Theo Gerrard, việc được cọ xát tại một giải đấu mới sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả cầu thủ lẫn câu lạc bộ chủ quản. Ông nhấn mạnh thêm: "Nwaneri là một tài năng hàng đầu, giờ cậu ấy cần kinh nghiệm và điều này sẽ tốt cho tương lai".
Arsenal đang khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu Ngoại hạng Anh kéo dài hai thập kỷ, nên việc giữ Nwaneri trên ghế dự bị không phải giải pháp tối ưu. Gerrard phân tích sâu hơn về chiến lược này: "Về mặt ích kỷ, Arteta có lẽ muốn giữ cậu ấy ở lại đội hình. Nhưng nếu Nwaneri trở thành cầu thủ hàng đầu cho Arsenal, điều tốt nhất là để cậu ấy thi đấu".
Joe Hart, cựu thủ môn tuyển Anh, cũng đồng tình khi cho rằng Arsenal hiện tại quá tập trung vào thành tích nên khó có thể mạo hiểm thử nghiệm các nhân tố trẻ. Việc gia nhập Marseille, đội đang đứng thứ ba Ligue 1, được xem là nước đi vẹn cả đôi đường giúp Nwaneri trưởng thành hơn khi trở lại.
Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm các góc nhìn về chuyển nhượng qua bài viết Giải mã chiêu chuyển nhượng mới của Ngoại hạng Anh: Mượn trước, trả sau để lách luật công bằng tài chính.














