Vì Shakira nên nỗi ?
Gerard Pique có 2 khoảng khắc đáng nhớ nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số: thứ nhất là ngày kí hợp đồng với Barcelona, và thứ hai là ngày anh công khai tình cảm với nữ ca sĩ bốc lửa nhất hành tinh Shakira.
Vì sao ư? Vì sự nghiệp của Pique đã rẽ theo chiều khác qua 2 mốc thời gian này. Việc chơi bóng cho CLB xuất sắc như Barcelona giúp Pique đạt đến một trình độ mới, giành mọi danh hiệu cao quý. Nhờ Barcelona, anh được nhiều người biết đến hơn, kiếm được những hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu kếch sù. Cũng từ đó mà Pique có dịp tiếp xúc với nhiều nhân vật trong giới giải trí, trong đó có Shakira. “Bé thì nhờ mẹ nhờ cha, lớn lên nhờ vợ, lúc già nhờ con”, quả thực chẳng mấy người có cái diễm phúc lấy được cô ca sĩ xinh đẹp, giỏi giang như Pique. Cần nói một chút, Chicharito (Manchester United) đã từng tán tỉnh Shakira nhưng không được cô nàng đáp lại. Điều đó càng cho thấy được sức hấp dẫn từ chàng trung vệ đẹp trai.
![]() |
| Phong độ Pique đang sa sút dần. Ảnh: Internet |
Nhưng khổ một nỗi, trong khi Shakira ngày càng thành công, xinh đẹp bao nhiêu thì Pique lại sa sút, chật vật bấy nhiêu trên sân cỏ bất chấp Barcleona vẫn giành được nhiều danh hiệu lớn. Có thể kể ra hàng tá màn trình diễn “thảm họa” của cầu thủ 27 tuổi kể từ khi bắt đầu hẹn hò cùng Shakira ( lấy mốc thời gian tháng 2/2011): thất bại 7-0 sau hai lượt trận Champions League trước Bayern Munich mùa giải trước, bị Cristiano Ronaldo giỡn mặt ở El Classico mùa giải 2012-2013,v.v… hay chính trận đấu với Real Sociedad trong khuôn khổ La Liga cuối tuần qua. Pique là cầu thủ chơi tệ nhất hàng phòng ngự Barca, liên tục để Carlos Vela giỡn mặt ngay trước mũi để rồi gã khổng lồ xứ Catalant phải nhận 3 bàn thua tức tưởi.
Âm thịnh dương suy: Quy luật bất thành văn
Trong bóng đá, hiện tượng cầu thủ thi đấu sút khi dính vào các nàng WAGs ( vợ và bạn gái) rất phổ biến và nó như một cái dớp khó dứt ra. Trung vệ Rio Ferdinand từng bày tỏ thái độ ngán ngẩm với giới WAGs: “Chúng tôi trở thành một rạp xiếc thu nhỏ để cho WAGs tha hồ biểu diễn. Các cầu thủ chỉ chú tâm chiều lòng người đẹp mà chẳng để mắt tới trái bóng”. Đừng tưởng có vợ - bạn gái nổi tiếng như Pique là sướng, thậm chí nàng Wags càng nổi tiếng thì các cầu thủ càng mệt. Họ cũng có sự nghiệp riêng, rất bận rộn, thích ăn diện và đòi hỏi các vị hôn thê phải có trách nhiệm với gia đình để gìn giữ hình ảnh của mình. Thi đấu trên sân cỏ đã vất vả, nay vướng vào chuyện đàn bà, thử hỏi xem có mấy anh toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp được, ngay cả với những hình mẫu cầu thủ “sạch sẽ”. Kaka có một gia đình yên ấm nhưng vật lộn với chấn thương suốt mấy năm ở Real Madrid. Fernando Torres với chuyện tình như mơ, lại trở thành bản hợp đồng tệ nhất lịch sử Chelsea.
Nhưng có những trường hợp, một cầu thủ tỏa sáng khi chuyện với vợ - bạn gái trục trặc, thậm chí càng “đem tình” họ thi đấu thăng hoa hơn. Ashley Cole là ví đụ điển hình. Anh cùng Chelsea thống trị các cup châu Âu sau lần bị cô vợ Cheryl Cole xinh đẹp bỏ rơi không thương tiếc vì thói trăng hoa.
“ Âm thịnh dương suy” là lẽ thường ở đời, và nếu cứ thi đấu dở tệ làm ảnh hưởng đến thành tích chung của đội bóng, thiếu nước các culé phải cầu xin Pique… bỏ vợ mất thôi !
Những “tấm gương đi trước” Pique
- John Terry: Năm 2010, John Terry bị phanh phui chuyện “tòm tem” cùng cô vợ của người bạn thân Wayne Bridge. Danh tiếng sụp đổ, gia đình suýt tan vỡ nhưng từ ấy, Terry tìm lại được phong độ đỉnh cao từ thời Jose Mourinho và giúp Chelsea vô địch Premier League cuối mùa. Anh còn giành thêm 1 cup FA, 1 Champions League và 1 Europa Cup nữa cùng đội bóng London.
- Thierry Henry: Cuối năm 2008, mối lương duyên giữa huyền thoại một thời của Arsenal và vợ Nicole Merry chấm dứt, Titi mất đứt 8 triệu bảng bồi thường cho cô vợ siêu mẫu. Mùa giải 2008/2009 ấy, anh cùng Barcelona đăng quang danh hiệu Champions League, đồng thời đoạt luôn cú ăn sáu lịch sử không lâu sau đó.
- Kevin - Prince Boateng: Đang là trụ cột của Milan, Boateng lập tức hẹn hò cùng siêu mẫu Melissa Satta. Nhưng kể từ đó, tiền vệ người Ghana thi đấu sa sút dần, đỉnh điểm là vụ chấn chương do sex quá độ với “máy bay bà già” khiến anh mất luôn vị trí chính thức ở San Siro. Boateng ra đi không kèn không trống cuối mùa giải 2012-2013.
(Bạn đọc: Duy Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















