Gazza “tẩn vợ” trong khi vẫn còn yêu say đắm

15:39 Thứ ba 09/07/2013

Sau vụ tấn công vợ cũ Sheryl (47 tuổi) và một nhân viên bảo vệ tại nhà ga Stevenage, Hertfordshire trong tình trạng say “ngật ngưỡng”, Paul Gascoigne “Gazza” đang có nguy cơ phải quay trở lại trại cai nghiện rượu. Nhưng theo một số người bạn thân thiết của cựu danh thủ người Anh thì trước khi xảy ra vụ ẩu đả đáng tiếc, Gazza đã muốn dành cho Sheryl một điều bất ngờ nho nhỏ.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Cách đây khoảng một tuần, Gazza có tìm đến một tiệm xăm ở quảng trường Leicester, trung tâm London để xăm mình. Một người bạn thân của Gazza tiết lộ, ông muốn xăm tên Sheryl trên cánh tay phải vì muốn chứng tỏ với vợ cũ rằng ông vẫn yêu cô tha thiết. Sheryl chính là người cùng với nhiều đồng đội cũ khác hỗ trợ tiền bạc lẫn tinh thần trong thời gian Gazza vào trại cai nghiện tại Arizona, Mỹ.

Vợ cũ Sheryl của Gazza

Và một trong những nguyên nhân mà Gazza muốn gặp Sheryl vào hôm thứ Năm vừa qua là để cho cô xem hình xăm đó. Rất tiếc, tình yêu thì không kịp cập bến mà “con sâu rượu” một lần nữa lại đục khoét tâm trí lẫn thể xác của Gazza. Chán nản và bất lực với chính mình, kênh CCTV lại bắt gặp Gazza tạt vào cửa hàng tạp hóa để mua rượu ngay sau khi được thả chỉ có 4 tiếng.

Kênh ITV vốn đang định cho chiếu những thước phim về sự hồi phục kỳ diệu của Gazza. Song giờ đây, khả năng cựu danh thủ này phải quay lại “cõi chết” Arizona một lần nữa chứ đừng nói đến hai từ “diệu kỳ” như ông đã từng thổ lộ.
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục