Tình cảnh của huấn luyện viên Igor Tudor tại Tottenham đang trở nên vô cùng bế tắc sau chuỗi thành tích nghèo nàn. Cựu hậu vệ Gary Neville đã dùng những từ ngữ cực mạnh như "sự hỗn loạn" để mô tả triều đại ngắn ngủi của chiến lược gia người Croatia tại đội bóng Bắc London.
Áp lực đè nặng lên Tudor sau thất bại 2-5 trước Atletico Madrid, đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của gà trống.
Điểm nhấn gây tranh cãi nhất chính là quyết định sử dụng thủ thành dự bị Antonin Kinsky nhưng lại rút anh ra chỉ sau 17 phút khi Tottenham đã thủng lưới 3 bàn. Gary Neville gọi hành động này là "tàn nhẫn".
Neville nhấn mạnh trên podcast Stick to Football rằng toàn bộ sự việc diễn ra trong vài tuần qua là một thảm họa không thể bào chữa. Ông đặc biệt chỉ trích thái độ của Tudor trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, khi chiến lược gia này không thừa nhận sai lầm trong việc chọn nhân sự mà còn cố tình bảo vệ quyết định của mình.
Neville tin rằng Tottenham cần hành động quyết liệt ngay lập tức để cứu vãn tình hình tại Ngoại hạng Anh, thậm chí là ngay trong hôm nay hoặc ngày mai để tránh nguy cơ xuống hạng. Cùng chung quan điểm, Ian Wright cho rằng Tudor đang quá sức và việc đối xử với thủ môn 22 tuổi Kinsky như vậy là một "cơn ác mộng" thực sự. Wright so sánh tình huống này với màn trình diễn thảm họa của Loris Karius trong quá khứ.
Trong khi đó, Wayne Rooney lại hướng sự chỉ trích vào dàn cầu thủ Tottenham, gọi màn trình diễn và thái độ của họ là một "nỗi nhục nhã" vì thiếu tinh thần chiến đấu. Dù Roy Keane có cái nhìn nhẹ nhàng hơn khi coi phản ứng của dư luận là thái quá, nhưng áp lực sa thải đối với Tudor là không thể phủ nhận.
Hiện tại, Robbie Keane và Sean Dyche đang được nhắc đến như những sự thay thế tiềm năng để chấm dứt giai đoạn bế tắc này. Sau chỉ 4 tuần nhậm chức thay thế Thomas Frank, tương lai của Igor Tudor tại Tottenham đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết.












