![]() |
Cái tên mà Cahill nhắc đến đầu tiên tại Bolton chính là Kevin Davies, người chưa chắc chắn về khả năng ra sân bởi chấn thương nhẹ.
"Kevin là một trong những người bạn tốt nhất của tôi và đó cũng là một cầu thủ hàng đầu," Cahill nói.
"Khi nhắc đế Bolton, bạn thường nghĩ ngay đến Kevin Davies. Đó là thủ quân của một đội bóng và phẩm chất của anh ấy xứng đáng được mọi người tôn trọng. Kevin chính là niềm tự hào của cả Bolton."
Cahill nói thêm anh nhớ nhất là cuộc đối đầu giữa Bolton với Chelsea vào năm 2009. Khi đó, Chelsea đã dẫn trước đến 4 bàn nhưng Bolton đã kiên cường ghi đến 3 bàn ở những phút cuối trận.
"Tôi nhớ rằng mình đã có một cơ hội cuối cùng để san bằng tỷ số. Nhưng dù sao đó cũng là một kí ức tuyệt vời. Khi bị dẫn trước 4-0, chúng tôi nghĩ rằng mình không còn cơ hội nhưng tất cả đã được nhen nhóm trở lại khi tỉ số dần được thu hẹp còn 1-4, 2-4 rồi 3-4."
Cahill khẳng định: "Tôi sẽ không để tất cả những ký ức đó ảnh hưởng đến cuộc đối đầu tại Stamford Bridge này."
M.T |
00:00 30/11/-0001












