Là một trung vệ được đánh giá khá cao ở xứ sở sương mù, Cahill có lý do để muốn được trao một suất chính thức ở trung tâm hàng phòng ngự Chelsea. Nhưng sau khoảng nửa tháng cập bến Stamford Bridge, chỗ của Cahill vẫn là ở trên băng ghế dự bị.
![]() |
Gary Cahill cùng các đồng đội mới trên băng ghế dự bị của Chelsea. Ảnh: Getty. |
Một báo cáo của Goal.com cho biết Gary Cahill trông rất thất vọng khi ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi trận đấu giữa Chelsea và Swansea hôm thứ Ba vừa rồi, khi anh bị huấn luyện viên Andre Villas-Boas bỏ rơi. Dù cho đội trưởng John Terry bị chấn thương phải rời sân, nhưng Villas-Boas đã không đưa Gary Cahill vào sân mà lại để Branislav Ivanovic, cầu thủ chuyên đá cánh phải ở mùa này bó vào trong để đá cặp trung vệ với David Luiz.
Cahill đã thể hiện sự không hài lòng đối với quyết định của Andre Villas Boas, dù không đưa ra bất cứ lời phàn nàn nào với người thầy mới. Mặc dù vậy, thái độ trong tập luyện của Cahill đã bị ảnh hưởng, mà theo như lời một người quan sát giấu tên thì "Cahill đã không còn kiểm soát được cái đầu của mình".
Đến với Chelsea từ Bolton với cái giá 7 triệu bảng, Cahill không chỉ muốn thể hiện mình với các cổ động viên của đội bóng mới để chứng tỏ rằng mình không đến đây để "ngồi chơi xơi nước", mà anh còn muốn gây ấn tượng với huấn luyện viên tuyển Anh, ông Fabio Capello, để có suất chính thức tại Euro mùa hè này.