Chiều nay 05/01 (giờ Việt Nam), Manchester United đã chính thức ra thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng Ruben Amorim sau hơn một năm cầm quân đầy biến động. Tuy nhiên, một bộ phận người hâm mộ đã dồn sự chú ý lại về Alejandro Garnacho – ngôi sao rời Old Trafford để gia nhập Chelsea vào hè 2025 với mức phí 40 triệu bảng.
Ngay sau khi chuyên gia Fabrizio Romano xác nhận tin sa thải, người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện tiền đạo cánh của Chelsea liên tục "nhấn thích" các bài viết xung quanh việc Amorim bị đuổi việc trên mạng xã hội. Động thái này được coi là phản ứng công khai đầu tiên từ một cựu học trò, thể hiện thái độ cay nghiệt đối với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha .
Thực tế, mối quan hệ giữa Garnacho và Amorim đã trở nên không thể hàn gắn từ mùa giải trước. Cầu thủ người Argentina từng bị gạt ra khỏi kế hoạch của Amorim do những bất đồng sâu sắc về chiến thuật và thái độ tập luyện. Tình trạng rạn nứt trầm trọng hơn sau những lần Garnacho phản ứng công khai khi bị thay ra nghỉ hoặc không được đá chính.
Chính sự ngột ngạt dưới triều đại Amorim đã đẩy Garnacho rời đội bóng để cập bến Stamford Bridge với giá 40 triệu bảng nhằm tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn.
Trong khi Garnacho đang tận hưởng niềm vui từ xa, Man Utd buộc phải thực hiện sự thay đổi dứt khoát để cứu vãn vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Darren Fletcher sẽ tạm thời nắm quyền điều hành đội bóng trong trận gặp Burnley sắp tới. Với Garnacho, hành động "hả hê" này như một lời khẳng định cuối cùng về sự giải thoát sau quãng thời gian bị kìm kẹp đầy thất vọng tại Carrington.
Để hiểu rõ hơn về một trong những đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài: Lịch sử câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.














