1. Tại một vùng đất xa xôi, có vị Hoàng tử trẻ tuổi trí dũng hơn người. Ngày kia, chàng tập hợp một đội tàu với đầy đủ vũ khí quân lương đi tìm kiếm miền đất mới.
Trước khi ra khơi, Hoàng tử được Vua cha ban tặng chiếc vương miện, trên đó có đính viên ngọc quý - vật hộ thân của người. Đoàn tàu do Hoàng tử dẫn đầu đã đi rất lâu, ngày qua ngày, tháng qua tháng mà vẫn chưa thấy miền đất cần tìm.
Cho đến một hôm, biển khơi bỗng dậy sóng, giông tố nổi lên như muốn nhấn chìm những con tàu. Để trấn an thủy thần, hoàng tử đã ném chiếc vương miện trên đầu xuống biển. Giông tố qua đi cũng là lúc chàng nhìn thấy bờ. Đó là vùng đất rất xinh đẹp và quyến rũ mà chàng chưa từng được thấy.
Bạn sẽ nghĩ rằng, đây là câu chuyện ngụ ngôn hay cổ tích nào đó. Nhưng thực tế, những gì chúng ta vừa đọc lại là phần đầu một truyền thuyết kể về sự ra đời của đất nước xinh đẹp, Singapore.
![]() |
| Man City sẽ lại đăng quang? Ảnh: Internet. |
Câu chuyện trên hình thành một ý niệm: Những thứ cao quý (như vương miện), hay có thể xem là cao quý, mới chính là nguyên nhân gây ra “tai họa” cho con người, chứ không phải bất kì thứ gì khác. Cuộc sống là như thế, đôi khi phải biết vứt bỏ những thứ rất cao quý để được… tồn tại!
2. Man City đã thất bại ở cúp Liên đoàn. Và lý giải được đưa ra là, họ không mặn mà với một chiếc cúp ít giá trị nhất xứ Sương mù. Nhiệm vụ của The Citizens là bảo vệ ngôi vương Premier League, và thể hiện tầm vóc của mình ở Champions League. Một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị được đưa ra sân trong trận đấu với Aston Villa. Và họ bị loại.
Thầy trò Roberto Mancini khởi đầu mùa giải năm nay không ấn tượng. Đặt điều này trong hệ qui chiếu của một nhà vô địch. Nhiều người sẽ cười khanh khách nếu nói rằng, chính danh hiệu “ĐKVĐ” và “vương miện” với tiền là viên ngọc được đính kèm nơi Man City, đang mang là lực cản, là sức ép, là nguyên nhân gây cho họ rất nhiều khó khăn. Nhưng thật tế lại như vậy!
Trước hết, và dễ nhận thấy nhất là tâm lý. Họ vào trận với tâm thế của nhà vô địch, và phải thể hiện như thế nào cho xứng đáng với điều đó. Trong khi mọi đối thủ của Man City, xem việc đánh bại nhà vô địch là mục tiêu, là khát khao, là vinh dự.
Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch Champions Lague. Và một phần nguyên nhân nằm ở chiếc vương miện nặng nề đó.
Sẽ dễ thấy thực tế này hơn khi đọc lại câu chuyện: Biển khơi dậy sóng, giông tố nổi lên muốn nhấn chìm con tàu. Và để trấn an thủy thần, hoàng tử đành ném chiếc vương miện kia xuống biển.
3. Điều này rất giống với Man City, sở hữu chiếc vương miện, và sóng to gió lớn thầy trò Mancini gặp phải là sự phản khán quyết liệt của các đối thủ. Có khi do chính tâm lý của mình, tâm lý “Đức Vua” - ở cao, kẻ khác - dưới thấp.
Điều thầy trò Mancini cần làm lúc này là, vứt bỏ cái vương miện kia đi. Họ cần vào cuộc với một tâm thế bình thường. Man City nên đặt mình trở lại vị trí của một kẻ chinh phục những đỉnh cao, chứ không phải là tư tưởng bảo vệ vinh quang.
Vứt đi một thứ cao quý, vương miện, Hoàng tử tìm ra một vùng đất mới. Suy cho cùng không có sự cao quý nào là mãi mãi. Nhất là với con người. Sẽ có những thứ cao quý hơn vật vừa bị ném đi gấp nhiều lần, như vùng-đất-mới!
Chiếc vương miện, bây giờ, không phải là niềm tự hào với Man City, nó trở thành gánh nặng khủng khiếp.
Rạng sáng thứ Tư, dù cho ra sân một đội hình nhiều cầu thủ dự bị đi nữa. Man City cũng đủ sức hạ Villa. Và nếu không ném vương miện ấy đi, xem ra người hâm mộ The Citizens sẽ còn chứng kiến thêm những cú sốc tương tự!
(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















