Dù đội trưởng Bruno Fernandes tiếp tục thăng hoa với một màn trình diễn chói sáng, Quỷ đỏ vẫn phải ngậm ngùi rời bờ biển miền Nam với chỉ 1 điểm sau trận hòa 2-2 đầy rẫy những sai lầm và tranh cãi.
Đoàn quân của Michael Carrick bước vào trận đấu với sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Aston Villa cuối tuần trước. Sự tự tin đó được đền đáp ở phút 60 khi Fernandes lạnh lùng mở tỷ số trên chấm phạt đền.
Bàn thắng xuất phát từ pha đột phá kỹ thuật mang thương hiệu của Matheus Cunha, buộc hậu vệ Jimenez bên phía Bournemouth phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã dễ dàng đánh lừa thủ môn Djordje Petrovic.
Tuy nhiên, lợi thế của Man Utd đã nhanh chóng bị san lấp trong một bối cảnh đầy tranh cãi. Các cầu thủ và người hâm mộ đội khách đã kịch liệt đòi một quả phạt đền khi Amad Diallo bị đốn ngã trong vòng cấm đối phương. Trọng tài xua tay, và chỉ vỏn vẹn 25 giây sau khoảnh khắc ấy, Ryan Christie đã xé lưới thủ thành trẻ Senne Lammens, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Không hề nao núng, Bruno Fernandes một lần nữa chứng minh tại sao anh là "linh hồn" của đội bóng. Phút 71, quả phạt góc được thực hiện với quỹ đạo cong hoàn hảo của anh đã gây ra sự hỗn loạn trước khung thành Bournemouth, khiến hậu vệ James Hill lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà, tái lập thế dẫn bàn cho Quỷ đỏ.
Tưởng chừng chiến thắng đã nằm gọn trong túi, thì một khoảnh khắc thảm họa của Harry Maguire đã ném đi tất cả. Trung vệ người Anh có pha xử lý vụng về, buộc phải phạm lỗi kéo ngã Evanilson trong vòng cấm khi đang là chốt chặn cuối cùng. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp không thể chối cãi dành cho Maguire, kèm theo quả phạt đền mà tài năng trẻ Eli Junior Kroupi đã thực hiện thành công, ấn định kết quả hòa 2-2.
Trận hòa này thực sự là một sự lãng phí đáng tiếc cho những nỗ lực phi thường của Bruno Fernandes. Thống kê chỉ ra rằng, số 8 của Man Utd đã trực tiếp in dấu giày vào 11 bàn thắng trong 10 lần ra sân gần nhất (3 bàn, 8 kiến tạo).
Trước Bournemouth, anh tung ra tới 6 cú sút (3 đi trúng đích), thực hiện thành công 52 đường chuyền, trong đó có 3 đường chuyền tạo cơ hội rõ rệt (key passes). Không chỉ xuất sắc trên mặt trận tấn công với 10 quả tạt, Fernandes còn rất tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng ngự với 5 lần thu hồi bóng và 2 pha tắc bóng thành công.
Sự vô duyên của hàng thủ đã tước đi chiến thắng của Man Utd, nhưng màn trình diễn của Bruno Fernandes tiếp tục củng cố vững chắc vị thế ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm (PFA Player of the Year).
Quỷ đỏ giờ đây sẽ có quãng nghỉ dài 24 ngày để xốc lại đội hình và tinh thần, trước khi bước vào trận derby nảy lửa với đại kình địch Leeds United tại Old Trafford vào ngày 13 tháng 4.











