“Gã khổng lồ” Liverpool bao giờ mới tỉnh giấc

13:44 Thứ năm 04/07/2013

Đã 23 năm qua, đội bóng thành phố cảng Liverpool phải đóng vai kẻ thất bại ở đấu trường giải Ngoại Hạng. Khoảng thời gian kéo dài trong nỗi thê lương ấy đủ khiến trái tim của bao CĐV tan nát. Lòng hâm mộ đích thực đã giữ cho tình yêu mãi sắc son nhưng trong thâm tâm họ vẫn trăn trở những nỗi buồn. Đến bao giờ thì “Gã khổng lồ” vùng Merseyside mới tỉnh giấc.

Từng là đại diện xuất sắc nhất và là niềm tự hào của người Anh ở cúp châu Âu nhưng đã nhiều năm liền Liverpool không giành được quyền tham dự Champions League. Dù vậy chức Vô địch năm 2005 và ngôi Á quân năm 2007 cũng là niềm an ủi nhất định cho họ ở đấu trường châu lục. Trong khi đó ở giải quốc nội thì vinh quang đã bỏ rơi họ quá lâu. Liverpool đã không còn là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Kỉ lục 18 lần vô địch đã bị Manchester United đuổi kịp rồi vượt qua.

Bao giờ mới tỉnh giấc đây, Liverpool? Ảnh: Internet.

Ngày mà M.U ăn mừng chức vô địch lần thứ 19 rồi thứ 20 cũng là ngày mà nỗi buồn, tủi hồ giăng kín sân Anfield. Và không biết những CĐV của “Qủy đỏ vùng Merseyside” sẽ phải chịu đựng cảm giác ấy đến bao lâu nữa khi mà đại kình địch M.U vẫn rất ổn định và hoàn toàn có thể nâng cao thành tích còn Liverpool chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ họ sẽ cải thiện được hình ảnh bết bát hiện tại. “Lữ đoàn đỏ” hùng mạnh, kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Trong nhiều năm qua, giấc mơ hồi sinh đã đôi lần sưởi ấm trái tim của những CĐV The Kop khi những niềm hi vọng được nhen nhóm. Nhưng dù có “vua đấu cúp” Rafa Benitez hay huyền thoại Kenny Dalglish trên băng ghế huấn luyện và sở hữu những ngôi sao tên tuổi như Owen, Gerrard, Torres hay Suarez thì họ vẫn không thể đòi lại ngôi vị số 1 bóng đá Anh. Thậm chí mấy mùa gần đây, Liverpool còn bị đá văng khỏi Top 4. Người ta chỉ còn nhớ đến Liverpool nhờ các trận so tài quyết liệt với các đối thủ không đội trời chung là Everton và Manchester United. Những hi vọng chợt léo lên rồi nhanh chóng phụt tắt và Liverpool vẫn phải mò mẫm trên con đường không có lối ra.

Mùa hè này có lẽ là một trong những mùa hè ảm đạm nhất của Liverpool khi những tín hiệu kém vui liên tiếp ập đến. Sau sự chia tay trụ cột Jamie Carragher là những tin đồn về sự ra đi của ngôi sao sáng nhất Luis Suarez. Có vẻ như sau vài mùa giải tỏa sáng nhưng không có danh hiệu ở Liverpool, chân sút người Uruguay đang quyết tâm rời sân Anfield để tìm kiếm thành công ở một bến đỗ mới sáng giá hơn.

Chưa hết, đây cũng có thể là mùa giải cuối cùng của đội trưởng Gerrard bởi gánh nặng tuổi tác trong khi tình hình chuyển nhượng ở Liverpool không thật sáng sủa. Những tân binh như Simon Miglonet, Kolo Toure, Iago Aspas hay Luis Alberto không thể khiến những CĐV The Kop tin rằng họ sẽ giúp Liverpool chấm dứt cơn khát danh hiệu.

Trong các trận đấu trên sân nhà của Liverpool, các CĐV vẫn sẵn sàng nhuộm đỏ các khán đài ở Anfeild. Bài ca truyền thống của The Kop “You’ll never walk alone” (bạn sẽ không bao giờ đơn độc) vẫn vang lên như một sự an ủi cho cầu thủ dưới sân và thể hiện tình yêu thủy chung của người hâm mộ nhưng niềm tin và hi vọng đang tắt dần ở thành phố cảng lâu đời của nước Anh bởi “Gã khổng lồ” Liverpool vẫn mãi chìm trong giấc ngủ triền miên và không biết đến bao giờ mới tỉnh giấc.

(Bạn đọc: Thành Đồng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục