Frank Lampard sút tung lưới Chelsea: Nào ai hiểu nỗi niềm

20:41 Thứ hai 22/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Phút 78, tại Etihad, trong trận đấu giữa Man City và Chelsea, Frank Lampard được HLV Pellegrini đưa vào sân thay thế cho Kolarov... Một bàn thắng, nhưng chưa hẳn người ghi bàn đã cảm thấy vui.

Một nhóm CĐV Chelsea trên khán đài đã đứng dậy vỗ tay chào mừng Lampard, giống như sự tri ân những đóng góp mà anh dành cho đội bóng suốt 13 năm trời. 13 năm, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, và giờ, anh vẫn khoác lên người màu áo xanh, nhưng là màu xanh nhạt của thành Manchester. Có một điều gì đó vô cùng lạ lẫm.

Trong lịch sử của Chelsea, không một ai ghi nhiều bàn thắng hơn “Super Frankie”. Cũng chẳng có ai được yêu mến nhiều như anh. Lampard là chứng nhân lịch sử của những thời đoạn thăng trầm, với bao cuộc bể dâu, cùng The Blues giành lấy những vinh quang tột đỉnh, và cũng không ít lần đón nhận ê chề thất bại.

Người ta đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly suốt hơn 100 năm qua tại đội bóng Tây London này. Ngôi sao tiếp bước ngôi sao. Huyền thoại theo chân huyền thoại. Nhưng chẳng có ai như anh. 13 năm, Lampard yêu Chelsea đến quặn lòng. Anh không thể níu giữ thời gian, nhưng anh đã làm khoảng thời gian ấy trở nên bất tử. Bằng tài năng, tính chuyên nghiệp và lòng trung thành của mình.

Để rồi, ngày anh rời Stamford Brigde, đã có quá nhiều những giọt nước mắt đổ xuống. Và giờ, nỗi niềm của các CĐV Chelsea còn dâng cao khi chứng kiến Lampard ở bên kia chiến tuyến đối đầu cùng những người đồng đội cũ. Số phận quả thực trớ trêu, buộc anh phải chống lại Chelsea - một tình yêu lớn, niềm tự hào và là cả cuộc đời của anh.

15 phút hiện diện trên sân, dù ngắn ngủi, nhưng Lampard vẫn biết ghi dấu ấn cho mình. Anh đã đáp lại sự tin tưởng của HLV Pellegrini khi sút lung lưới Chelsea, mang về trận hòa cho Man City tại Etihad. Bàn thắng ấy đã chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng của Chelsea và giúp cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn. Nhưng cái khoảnh khắc ấy, chẳng một CĐV Chelsea nào muốn chứng kiến. Khoảnh khắc ấy, chắc chắn đã có những giọt lệ tuôn trào.

Còn cảm xúc của Lampard sau khi ghi bàn thì sao? Anh không muốn ăn mừng bàn thắng này cùng các đồng đội mới. Ánh mắt của anh ráo hoảnh. Gương mặt của anh bàng bạc nỗi u buồn. Trái tim của anh như thắt lại. Anh không bật khóc nức nở như “Vua sư tử” Batistuta trong ngày sút tung lưới đội bóng cũ Fiorentina, nhưng ai cũng hiểu, Lampard rất đau đớn. Và, động tác từ chối ăn mừng bàn thắng nói lên đức tính chuyên nghiệp cao thượng của anh.

Lampard thổ lộ: “Đó là một tình huống làm tôi khó xử. Tôi sẽ bị xem là không chuyên nghiệp nếu từ chối vào sân và làm công việc của mình. Thật khó khăn đối với một người đã có 13 năm đẹp đẽ cùng các CĐV Chelsea. Dĩ nhiên tôi đã làm hài lòng đội bóng mình đang đầu quân với một kết quả hòa. Nhưng thực sự, tôi gần như không nói lên lời sau khi ghi bàn.”

Ở tuổi 36, Lampard chứng minh mình vẫn còn hữu dụng, và rằng, anh đến Man City không phải để “dưỡng già”. Tuy vậy, nếu muốn tìm một suất đá chính tại đội bóng của Pellegrini, anh cần nỗ lực hết mức. Nhưng, với một người đã trải qua biết bao va đập khắc nghiệt của cuộc đời như Lampard thì thêm những thử thách nữa cũng có sá gì!

Hôm qua, tại Etihad, Lampard đã có sự khởi đầu tươi đẹp trong màu áo đội bóng mới, nhưng đổi lại, anh đã cắn răng sút quả bóng vào lưới đội bóng của đời mình.

Ti Amo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục