Lampard là một trong những học trò tin cậy nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho, anh đã sát cánh bên Người đặc biệt từ khi ông mới gia nhập Chelsea lần 1. Kể cả khi không còn ở Chelsea, Mourinho chưa từng một lời oán thán về tiền vệ người Anh và ngược lại. Ngày trở về Chelsea dù Lampard đã 35 tuổi, anh vẫn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng HLV người Bồ Đào Nha và trong thâm tâm ông không hề muốn Lampard ra đi.
![]() |
| Bàn thắng của Lampard đã làm đứt mạch thắng liên tiếp của Chelsea tại Premier League cũng như vớt lại danh dự cho nhà ĐKVĐ nước Anh Man City |
Tuy chỉ là một tiền vệ trung tâm thế nhưng việc phá vỡ kỉ lục tồn tại bấy lâu của Bobby Tambling đã đưa anh trở thành một trong những huyền thoại sống tại Chelsea. Cũng vì lí do đó, mà ngày rời Chelsea anh đã gia nhập New York City để không phải đối đầu với những đồng đội của anh. Thế nhưng số phận lại trêu người Lampard, Man City đã dễ dàng lách luật mượn lại anh từ New York City và đưa vào thế ở bên kia chiến tuyến với The Blues.
Tất nhiên một cầu thủ chuyên nghiệp như Lampard thì phải biết gạt ân tình sang một bên. Dù không còn ở phong độ cao nhất và chỉ là dự bị cho Fernandinho cùng Yaya Toure nhưng không vì thế mà đẳng cấp của một ngôi sao lớn mất đi. Anh đã làm được điều mà suốt cả trận đấu các tất cả các siêu sao của Man Xanh đều bất lực đó là bàn thắng.
Bàn thắng của Lampard đã làm đứt mạch thắng liên tiếp của Chelsea tại Premier League cũng như vớt lại danh dự cho nhà ĐKVĐ nước Anh Man City. Nhẽ ra nếu là một con người khác, thì người đó đã bị các CĐV Chelsea căm ghét và nguyền rủa. Nhưng ngược lại họ vẫn hô vang tên anh, như cái thủa tiền vệ sinh năm 1978 còn là người của sân Stamford Brigde.
Nhiều cầu thủ khi rời đi khỏi CLB thường mang nhiều cảm xúc rất lớn với các đội bóng cũ, những Adebayor, S.Nasri, Tevez hay Van Persie khi ghi bàn hay chiến thắng đội bóng cũ đều bộc lộ niềm vui khôn tả hay thậm chí trêu ngươi lại chính người cũ của mình. Nhưng với Lampard thì tuyệt nhiên không. Trong góc con tim anh, vẫn phảng phất đâu đó một màu xanh xưa cũ của The Blues giờ chỉ còn trong dĩ vãng.
Biết đâu được trong mùa giải này, 2 đại gia của nước Anh còn đụng nhau dài dài và HLV Pellegrini của Man City lại tiếp tục đưa anh vào thế chống chọi với mái nhà xưa cũ. Khi ấy cảm xúc và lý trí của tiền vệ người Anh lại hòa vào nhau, có thể anh sẽ lại ghi bàn, có thể lần giáp mặt sau sẽ quan trọng hơn làm Chelsea đau hơn cả lần này. Nhưng tình yêu của Chelsea trong anh là chưa bao giờ dứt và hãy tin rằng con tim của Lampard chỉ có một The Blues mà thôi.
(Bạn đọc: Quốc Tuấn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















