Nhiều người sẽ nói rằng trận cầu giữa AS Roma và Torino ở vòng 34 thực tế chẳng mang nhiều ý nghĩa bởi họ đã hụt hơi trong cuộc đua Scudetto với Juventus. Nhưng hãy nhìn lại phía sau, Inter Milan đang lặng lẽ áp sát và đe dọa vị trí thứ ba của “Bầy sói” bất cứ lúc nào. Mà ở Serie A vị trí thứ 4 thì từ lâu đã không còn được tham dự Champions League.
![]() |
Francesco Totti sắm vai người hùng giúp AS Roma xây chắc vị trí ở top 3. Ảnh: Internet. |
Thành tích của AS Roma vài trận vừa qua không mấy quả quan khiến nhiều người thêm lo lắng và thực tế các Romanista đã thót tim phần lớn thời gian trận đấu cho đến khi Totti vào sân. Tiền vệ 40 tuổi chỉ còn khoảng 5 phút để thể hiện khiến không ai tin rằng “Hoàng tử thành Rome” sẽ làm được điều gì đó.
Thậm chí một số người ác ý còn cho rằng khi mà AS Roma đang luống cuống tìm bàn gỡ tại sao lại cho một ông già đã hết thời vào sân? Sao không phải là những cái tên trẻ khỏe thể lực tràn trề? Chẳng do gì cả, bởi ở những khoảnh khắc ấy khi mà thời gian đã điểm về cuối trận người ta cần cái “chất” của một ngôi sao.
Có lẽ chính Luciano Spaletti cũng không tin rằng Totti có thể lập được một cú đúp để giúp đội chủ sân Olimpico thoát hiểm ngoạn mục. Bởi cựu chiến lược gia của Zenit cũng đang trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” với ngôi sao sinh năm 1976. Chắc chắn 2 bàn thắng này không giúp mối quan hệ được cải thiện nhưng với riêng Totti anh đã chứng minh rằng giá trị anh chưa hết.
Người ta nói rằng anh đã quá tham lam khi níu kéo tình yêu và làm khổ AS Roma. Tại sao một cầu thủ 40 tuổi không chịu dưỡng già ở những bãi biển xinh đẹp thay vì mướt mồ hôi vắt những giọt sức cuối trên sân cỏ? Đừng nói rằng Totti là kẻ bỏ đi, chẳng phải đội bóng đang xếp đầu bảng Premier League Leicester City đang hết lời mời gọi anh sao? Nhưng anh không đếm xỉa đến.
![]() |
Francesco Totti đã dành trọn vẹn tình cảm vào đội chủ sân Olimpico. Ảnh: Internet. |
Totti trót yêu AS Roma quá sâu nặng, chính điều đó khiến anh bồn chồn và cồn cào mỗi khi đứng nhìn đội bóng ra sân mà không có mình. Vì điều đó anh đã cố dẹp mâu thuẫn để hy vọng được ra sân thêm nhiều lần nữa dù chỉ từ băng ghế dự bị. Với 5 phút, anh vẫn làm được điều thần kỳ điều không dễ với cả các siêu sao.
Trận đấu tiếp theo, Totti vẫn sẽ xuất phát từ băng ghế dự bị, Spaletti sẽ kiên định và chắc chắn chỉ trao cho cầu thủ 40 tuổi vài phút để làm nóng mà thôi. Nhưng chẳng sao, với Totti Roma đã là tình yêu bất diệt, một phút hay cả trận đấu cũng giúp anh thỏa mãn nỗi lòng. Vì anh là hoàng tử của thành Rome.