Trong suốt sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình, Francesco Totti đã cùng tuyển trẻ Ý và đội tuyển quốc gia Ý giành được những chức vô địch cao quý như U21 Châu Âu và World Cup. Nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong sự nghiệp mà tượng đài này có được khi so sánh với những cống hiến của anh ở CLB quê nhà AS Roma cùng sự nhiệt huyết, trung thành hiếm có của một cầu thủ xuyên suốt hơn 20 năm nay.
Sinh ra và lớn lên ở Roma, Totti vốn dĩ đã là một người con của Roma. Tuổi thơ của anh gắn liền cùng với đội bóng và cả những cầu thủ mà anh thần tượng ở đây. Vì vậy, ngay khi nhận được cơ hội chơi bóng ở quê nhà của mình, Totti đã nhanh chóng cho thấy những phẩm chất của một cầu thủ lớn. Và ở tuổi 22, anh bắt đầu trở thành biểu tượng cho CLB với tấm băng đội trưởng trên tay.
![]() |
| Totti, biểu tượng của AS Roma. Ảnh: Internet |
Được coi như một Tresquartista chính hiệu, Totti có một phong cách thi đấu đặc trưng. Anh nổi tiếng với những cú đánh gót đầy cảm hứng, những quả chọc khe quá sáng tạo và những cú "múc muỗng súp" xé toang mảnh lưới đối phương. Ở tuổi 37 nhưng “Võ sĩ giác đấu” vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của mình. Anh không chỉ là một đội trưởng đóng góp cho đội bóng về mặt tinh thần, ý chí mà còn cống hiến cho Roma những giá trị về mặt chuyên môn. Mùa giải vừa qua, Totti cũng đã ghi đến 12 bàn thắng ở Serie A và đang trên đường tiến gần hơn tới kỉ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử Serie A. Nhưng dù thế nào thì anh vẫn luôn là chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB không chỉ ở con số bàn thắng.
Năm 2001 chắc chắn là một năm không thể quên với Totti khi anh cùng AS Roma tạo nên đỉnh cao sự nghiệp. Dưới bàn tay ma thuật của Fabio Capello, anh là trung tâm trong lối chơi cũng như cách vận hành của đội bóng. AS Roma đã đánh bại những đối thủ đua tranh khác để giành Scudetto. Sức ảnh hưởng, sự bao trùm của biểu tượng mang tên Totti đã phủ kín không chỉ ở Roma mà còn trên toàn nước Ý. Bằng chứng là 2 năm liên tiếp 2000 và 2001, danh hiệu cầu thủ Italia xuất sắc nhất được xướng tên Francesco Totti.
Cho dù sau đó, AS Roma chỉ trở thành “vua về nhì” ở Serie A nhưng Totti vẫn cảm thấy hạnh phúc với đội bóng. Đơn giản bởi đối với Totti, Roma là tất cả, nơi sinh ra và lớn lên của một con người với tinh thần quả cảm trên sân cỏ cùng nếp sống khá chuẩn mực ngoài sân cỏ. Điều đó khiến anh được mọi người tôn trọng, không chỉ là những CĐV tôn thờ một hình tượng “Hoàng tử thành Rome” bất tử mà còn với tất cả những NHM bóng đá trên thế giới khâm phục sự tận tụy của một cầu thủ gắn liền máu thịt với một CLB trong cả sự nghiệp có nhiều lúc thăng trầm của mình.
Nói đến Roma là nói đến Totti, và nhắc đến Totti là gợi ngay đến Roma. Sự kết hợp tuyệt vời giữa một con người là biểu tượng cho sức mạnh bất diệt trên chính mảnh đất tươi đẹp mà anh đã và sẽ sống suốt đời thực sự đem đến một cảm xúc hạnh phúc nhất cho mỗi người con yêu quê hương.
(Bạn đọc: Chu Tuấn Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















