Kỷ lục về sự phung phí
Tiếp đón một Wolves đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và đã thua 3 trận liên tiếp là cơ hội không thể tốt hơn để Nottingham Forest bứt phá trong cuộc đua trụ hạng. Thế nhưng, 90 phút tại City Ground lại biến thành màn trình diễn của sự bất lực.
Theo thống kê, thầy trò HLV HLV Sean Dyche thực hiện tổng cộng 35 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương. Đây là số lần dứt điểm nhiều nhất mà một đội bóng Ngoại hạng Anh thực hiện nhưng vẫn không ghi được bàn thắng nào kể từ sau kỷ lục 38 cú sút của Manchester United trước Burnley vào tháng 10 năm 2016.
Đáng nói hơn, đây cũng là số pha dứt điểm cao nhất trong lịch sử cầm quân của Sean Dyche tại giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng kết quả thu về chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Sự phung phí lên đến đỉnh điểm ở tình huống phản công trong hiệp một, khi tân binh Lorenzo Lucca dứt điểm vọt xà trong tư thế đối mặt dù Forest tạo ra lợi thế 6 đánh 1. Bên cạnh đó, Omari Hutchinson cũng gây thất vọng tràn trề vì đá phạt góc đưa bóng thẳng vào mép lưới, khiến các khán đài dậy sóng những tiếng la ó.
Sự kiên nhẫn của Evangelos Marinakis đã cạn?
Điều khiến trận hòa 0-0 này trở nên nguy hiểm hơn cho Sean Dyche là sự hiện diện của ông chủ Evangelos Marinakis trên khán đài VIP. Vị tỷ phú Hy Lạp nổi tiếng là người thiếu kiên nhẫn và sẵn sàng "trảm tướng". Mùa giải này, Forest từng sa thải hai HLV là Nuno Espirito Santo và Ange Postecoglou. Sean Dyche là người thứ ba ngồi vào chiếc ghế nóng, nhưng tình hình vẫn chưa mấy khả quan.
Trong suốt trận đấu, ống kính máy quay liên tục bắt gặp hình ảnh ông Marinakis tỏ ra bồn chồn, khó chịu vì chứng kiến đội nhà phung phí cơ hội. Việc không thể thắng đội yếu nhất giải, cộng với áp lực từ West Ham (đội xếp thứ 18 và kém Forest 3 điểm) đang bám đuổi sát sao, khiến viễn cảnh xuống hạng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tiếng la ó vang dội từ các CĐV nhà sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên như một giọt nước tràn ly.
Sean Dyche vẫn bình thản
Phát biểu sau trận đấu, HLV Sean Dyche tỏ ra khá bình thản nhưng cũng đầy cam chịu về số phận của mình. Ông hiểu rằng trong bóng đá hiện đại, đặc biệt là với một ông chủ như Marinakis, kết quả là thước đo duy nhất.
"Nếu ông chủ muốn thực hiện sự thay đổi, thì đó là quyền của ông ấy. Đó là cách bóng đá vận hành hiện nay, đó là thực tế. Ông chủ đã đối xử rất công bằng với tôi từ đầu đến cuối. Tôi cũng đã trung thực với ông ấy trong từng bước đi."
"Nhưng tôi là người thực tế. Tôi hiểu rằng những ồn ào xung quanh đội bóng đã thay đổi đáng kể sau vài trận đấu gần đây. Nếu người hâm mộ muốn thay đổi, đó là quyền của họ. Tất cả những gì tôi làm là làm việc chăm chỉ hết mình."
Hồi chuông cảnh báo cho cuộc chiến trụ hạng
Trận hòa 0-0 khiến Nottingham Forest bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ. Dù kiểm soát bóng tới 63% và bắn phá khung thành đối phương liên tục, sự cùn mòn trong khâu dứt điểm đang là "tử huyệt" của họ.
Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đang nỗ lực từng điểm số, việc Forest chỉ giành được 2 chiến thắng trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh là một phong độ đáng báo động. Với lịch thi đấu khó khăn sắp tới gặp Liverpool, Brighton và Man City, nếu không sớm cải thiện thước ngắm, Sean Dyche rất có thể sẽ trở thành nạn nhân thứ ba của "lò xay HLV" tại City Ground mùa này.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về quá trình khai sinh cũng như phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.












