Ngay sau khi tiếp quản chiếc ghế nóng mà Ruben Amorim để lại, HLV tạm quyền Darren Fletcher đã gửi một thông điệp đanh thép tới các cầu thủ Manchester United, rằng hãy ngừng phàn nàn và học cách sống chung với những lời chỉ trích từ các bậc tiền bối.
Khi còn tại vị, HLV Ruben Amorim thường phàn nàn về việc Gary Neville và các cựu danh thủ quá khắt khe. Tuy nhiên, Fletcher lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược.
Trong buổi họp báo trước trận gặp Burnley, Fletcher thẳng thắn chia sẻ: "Chúng ta không thể yêu cầu các huyền thoại nhẹ lời. Họ là những người đầy nhiệt huyết, họ đã giành được mọi danh hiệu và huy chương của họ đang đặt trên bàn. Vì vậy, họ có quyền đưa ra ý kiến."
Vị HLV tạm quyền nhấn mạnh rằng áp lực, sự soi mói và kỳ vọng là những thứ gắn liền với danh xưng "cầu thủ Manchester United". Thay vì cảm thấy bị tấn công như cách Amorim phản ứng, Fletcher khuyên các học trò hãy xem đó là động lực. "Hãy tìm cách đối mặt phù hợp nhất với bản thân và tận hưởng thử thách đó. Đừng trốn tránh, hãy hào hứng với nó," Fletcher nhắn nhủ.
Fletcher cũng hồi tưởng về thời kỳ ông còn thi đấu dưới trướng Sir Alex Ferguson và bên cạnh Roy Keane, nơi các cầu thủ trẻ được bao bọc kỹ càng hơn. Dù thừa nhận bóng đá hiện đại khắc nghiệt hơn khi không còn Sir Alex, nhưng ông tin rằng bản lĩnh là thứ các cầu thủ bắt buộc phải tự trang bị.
Chia sẻ với truyền thông, Fletcher tiết lộ đã gọi điện Sir Alex sau khi đảm nhận trọng trách nặng nề. Tuy nhiên, tương lai băng ghế chỉ đạo tại Old Trafford vẫn đang bỏ ngỏ khi BLĐ được cho là đang liên hệ với Ole Gunnar Solskjaer hoặc Michael Carrick cho các trận đấu tiếp theo.
Những tiêu chuẩn khắt khe và áp lực chiến thắng tại Old Trafford không phải tự nhiên mà có. Nó được xây đắp từ hàng thập kỷ vinh quang với vô số chiếc cúp danh giá. Để hiểu vì sao các huyền thoại lại "khó tính" với hậu bối đến vậy, mời quý độc giả nhìn lại bề dày thành tích của CLB qua bài viết Lịch sử Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.













