Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đầy duyên nợ tại Thủ đô luôn mang ý nghĩa đặc biệt hơn là một trận đấu thông thường. Trên thánh địa Hàng Đẫy, đoàn quân của HLV Harry Kewell bước vào cuộc tiếp đón đối thủ với tâm thế hưng phấn sau thắng lợi trước SLNA. Trong khi đó, Hải Phòng của HLV Chu Đình Nghiêm lại đang chịu áp lực nặng nề từ những kết quả bết bát thời gian gần đây.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo bằng những đường lên bóng tốc độ. Chỉ mất 10 phút để các khán giả nhà được ăn mừng khi ngoại binh David Fisher tỏa sáng. Tiền đạo người Anh thực hiện pha xử lý kỹ thuật cá nhân trước khi tung cú dứt điểm mở tỷ số trận đấu.
Bàn thắng sớm giúp Hà Nội chơi bóng thanh thoát và liên tục dồn ép đối phương lùi sâu về phần sân nhà. Fisher suýt chút nữa đã có cú đúp ở phút 18 nếu thủ thành Đình Triệu không xuất sắc đổ người cản phá cú sút xa đầy uy lực. Hải Phòng dù rất nỗ lực vùng vẫy nhưng các pha phối hợp của họ thường xuyên bị bẻ gãy ngay từ vòng tròn trung tâm.
Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bóng đất Cảng trong hiệp một thuộc về Tagueu ở phút 42. Sau nỗ lực căng ngang của Trung Hiếu, tiền đạo này lại dứt điểm thiếu chính xác ở cự ly gần trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Sự lúng túng trong khâu dứt điểm khiến Hải Phòng không thể tìm được bàn gỡ trước khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi Hà Nội vẫn là bên làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Phút 53, sai lầm tai hại của hàng thủ Hải Phòng mở ra cơ hội vàng cho Hai Long đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên, tiền vệ này lại không thể chiến thắng được phản xạ tuyệt vời từ Đình Triệu trong tình huống đối mặt.
Trận đấu trở nên nóng hơn ở phút 65 với tình huống trọng tài phải tham khảo công nghệ VAR sau pha bóng nghi chạm tay Tiến Dụng. Dẫu vậy, không có quả phạt đền nào được thổi và Hải Phòng lập tức dồn toàn lực lên tấn công nhằm tìm kiếm hy vọng. Những nỗ lực của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra quá đơn điệu trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của chủ nhà.
Sự nôn nóng khiến Hải Phòng phải trả giá đắt bằng một bàn thua từ kịch bản phản công sắc lẹm ở phút 79. Tuấn Hải thực hiện đường chọc khe đầy tinh tế xé toang hàng phòng ngự đối phương cho Hoàng Hên băng xuống dứt điểm. Ngôi sao của Hà Nội kết thúc gọn gàng để nhân đôi cách biệt, đồng thời đánh sập mọi ý chí chiến đấu của đội khách.
Chiến thắng thuyết phục 2-0 giúp Hà Nội vượt mặt chính Hải Phòng để vươn lên vị trí thứ tư trên BXH.
Kết quả chung cuộc: Hà Nội 2-0 Hải Phòng
Cầu thủ ghi bàn:
Hà Nội: David Fisher (10'), Hoàng Hên (79')














