
Al Ahli đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Al Hilal tại trận bán kết AFC Champions League, qua đó giữ vững cơ hội giành danh hiệu lịch sử đầu tiên của câu lạc bộ.
Trận đấu diễn ra tại Jeddah với những diễn biến hấp dẫn. Roberto Firmino và Ivan Toney lần lượt ghi bàn ở phút thứ 9 và 27, giúp Al Ahli dẫn trước 2-0. Bàn thắng của Firmino đến từ đường kiến tạo sắc bén của Galeno, còn bàn của Toney được xác nhận sau khi trải qua kiểm tra VAR.
Trước khi hiệp một kết thúc, Salem Al-Dawsari đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Al Hilal sau một pha bóng may mắn. Tuy nhiên, việc Kalidou Koulibaly nhận thẻ đỏ ở phút 60 đã triệt tiêu mọi hy vọng của đội bóng.
Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Koulibaly sau một pha phạm lỗi với Roger Ibanez, buộc Al Hilal phải chơi với 10 người trên sân. Những nỗ lực cuối cùng của Al Hilal không thành công, thậm chí còn bị Ivan Toney và Galeno đánh bại bằng những cú sút trúng khung thành.
Ở phút 85, Franck Kessie có cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền nhưng thủ môn Yassine Bounou đã xuất sắc cản phá. Đến phút 97, Feras Al-Brikan ghi bàn thứ 3 cho Al Ahli, khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục 3-1.
Đây là chiến thắng quan trọng của Al Ahli, giúp đội lần đầu tiên vào chung kết Champions League châu Á sau hai lần trước đây (1986 và 2012) phải dừng chân ở trận chung kết. Ở trận chung kết sắp tới, Al Ahli sẽ đối đầu với một trong hai đội ở cặp bán kết còn lại giữa Al Nassr và Kawasaki Frontale.
HLV Matthias Jaissle đã có chiến thuật rất thành công với việc sử dụng các cầu thủ như Firmino, Toney, Mahrez và Galeno. Sự kết hợp giữa các cầu thủ tấn công đã giúp Al Ahli áp đảo hoàn toàn Al Hilal.
Thống kê trận đấu cho thấy Al Ahli hoàn toàn vượt trội về lối chơi và cơ hội ghi bàn. Việc giành chiến thắng này không chỉ là thành công về mặt thể thao mà còn là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử câu lạc bộ.
Đây rõ ràng là màn trình diễn thất vọng với Al Hilal. Ở vòng tứ kết, Al Hilal thể hiện sức mạnh đáng nể khi hủy diệt Gwangju với tỷ số 7-0. Trong khi đó, ở sân chơi quốc nội, Al Hilal hiện đứng thứ hai tại Saudi Pro League.