Fiorentina và giấc mơ Champions League: Nền tảng và hy vọng

18:51 Thứ tư 15/05/2013

Kém Milan 2 điểm và Serie A chỉ còn 1 lượt trận nữa là kết thúc, Fiorentina thừa hiểu quyền tự quyết chiếc vé dự Champions League mùa sau không còn nằm trong tay mình. Thế nhưng, trước hết, họ phải chiến thắng bản thân mình cái đã, bằng cách đánh bại Pescara ở lượt cuối và cầu mong Siena cản bước được AC Milan.

Cơn mưa tầm tã ở Artemio Franchi hôm Chủ nhật rồi đã kết thúc trong niềm hạnh phúc và nụ cười chiến thắng dành cho người Firenze. Bàn thắng duy nhất của Toni đã tống tiễn Palermo xuống địa ngục Serie B, đồng thời thắp lên ánh sáng về chiếc vé cuối cùng dự Champions League mùa sau cho Fio.

Fiorentina và giấc mơ dự Champions League. Ảnh: Internet.

Đội bóng áo tím đã chơi một trận đấu tuyệt vời, cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Đó là một Fio đầy máu lửa, chơi thứ bóng đá khoan thai và mang những nét cá tính đặc biệt ảnh hưởng lớn lao từ HLV Vincenzo Montella. Sơ đồ 3-5-2, với một tuyến giữa đầy sức mạnh, chính là bệ phóng trong lối chơi của đội bóng này. Trên hàng công, Jovetic và Toni luôn khuấy động cầu trường bằng những pha bóng bùng nổ.

Nếu Fio trận nào cũng chơi hay thế này, có lẽ họ đã không phải ở thế bám đuổi Milan trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Sự thất thường chính là nguyên nhân dẫn đến việc La Viola đánh mất quá nhiều điểm số ở những thời điểm quan trọng của mùa giải. Thế nhưng, tất cả vẫn chưa quá muộn khi Fio biết vùng lên mạnh mẽ trong chặng nước rút này. Trận thắng Palermo 1-0 chính là bản lề.

Nhưng rõ ràng, Fio không còn nắm trong tay quyền tự quyết. Đánh bại Pescara tất nhiên là điều bắt buộc, nhưng họ phải cầu mong đội bóng cùng thành phố Siena chơi hết mình trước Milan ở lượt trận cuối. Khả năng này chỉ là 50/50, vì đơn giản Siena đã rớt hạng rồi, động lực thi đấu cũng chẳng còn nữa. Nhưng cứ hy vọng đi, vì trong bóng đá chẳng thể nói trước điều gì.

Suy cho cùng, Champions League chẳng phải là thước đo chính xác nhất giá trị của một đội bóng. Fio có thể giành vé dự đấu trường danh giá ấy, hoặc không, nhưng chắc chắn một điều rằng họ nhận được sự tôn trọng lớn lao từ các đối thủ. Đó là một đội bóng khác biệt giữa một Serie A cằn cỗi, một màu tím lãng mạn và huyền hoặc, một tập thể chất lượng giàu sức chiến đấu. Những bản hợp đồng mang tên Borja Valero hay Matias Fernandez đã mang đến thành công cho Fio. Rõ ràng, anh em nhà Diego và Andrea Della Valle có thể hài lòng với những gì mà đội bóng của Montella đã làm được. Fio đang được xây dựng dựa trên nền tảng vững vàng, căn cơ và khoa học.

Sau những năm tháng chìm trong bóng tối, Fio đã trở lại, bằng tư duy làm bóng đá hiện đại hơn từ các ông chủ, bằng chất lượng cầu thủ tăng cao, bằng một tinh thần chiến đấu quả cảm. La Viola chính là niềm tự hào của người Firenze. Và dù có được dự Champions League hay không thì Fio cũng xứng đáng được tôn vinh với những gì đã làm được. Với những người yêu bóng đá đẹp, họ mong muốn một cái kết mĩ mãn dành cho đội bóng áo tím.

Lệ Ngân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục