Trong thế giới bóng đá, có nhiều nhân vật tài năng được biết đến như những huyền thoại sống với những danh hiệu cao quý của Châu Âu và thế giới. Họ sở hữu những biệt danh của người đứng đầu về khả năng chơi bóng, đó là một Pele - Vua bóng đá, một Gerd Muller - vua dội bom, hay là một Beckenbauer - hoàng đế. Nhưng lại có một cầu thủ không có nhiều danh hiệu cá nhân nổi trội lại được mọi người ưu ái dành tặng cho biệt danh của một ông vua- “Vua việt vị” Filippo Inzaghi bởi phong cách thi đấu và ghi bàn có một không hai.
Điều đặc biệt có lẽ là duy nhất trong lối chơi của Inzaghi là khả năng chớp thời cơ và phá bẫy việt vị rất tốt và cũng chỉ cần từng đó thôi để anh đặc biệt nguy hiểm. Nếu bóng đá sinh ra luật việt vị như một nguyên tắc để đảm bảo chơi đẹp thì bóng đá cũng sản sinh ra một con người thần kì hóa giải được nó.
![]() |
| Inzaghi - Các milanista sẽ nhớ mãi anh... Ảnh: Internet. |
Hầu hết các bàn thắng Inzaghi có được đều đến từ những pha đệm bóng hay đánh đầu trong vòng cấm, và mỗi bàn thắng của anh đều bị cầu thủ đôị bạn nghi ngờ, nhưng các đoạn băng quay chậm đều chứng tỏ rằng anh đúng. Những bước chân anh chạy tuy ít nhưng đều có giá trị, nó đủ để anh nhận được đường chuyền từ đồng đội, đánh lừa được sự truy cản của đối phương và nhanh chóng ghi bàn.
Có lẽ hơi quá ghi nói anh sống trên đường chỉ mỏng manh của việt vị và không việt vị nhưng cũng chẳng sai khi nó đã trở thành thương hiệu đưa anh lên tầm đẳng cấp, vĩ đại. Đó là một phong cách ghi bàn khó tin nhưng đặc biệt, lạ lùng nhưng trứ danh.
Ở Inzaghi có mọi phẩm chất của một tiền đạo cắm đúng nghĩa và hoàn hảo, nó hoàn hảo đến nỗi thật khó có thể nhận ra. “Nhiều người nói Inzaghi gặp may, nhưng không phải, mà đó là sự khác biệt của một cầu thủ lớn. Anh ấy cũng giống như Gary Lineker: một tài năng đặc biệt!” - câu nói này của David Beckham có lẽ sẽ làm xua tan đi mọi ngờ vực về tài năng chơi bóng “dị thường” này. Sự “dị thường” đến từ cách anh thể hiện ở trên sân.
Thoạt nhìn, khó ai nghĩ Pippo là một cầu thủ tấn công tốt, “anh ấy không biết làm thế nào để chơi bóng, không có khả năng giữ bóng, không có khả năng lừa bóng để tạo ra những khoảnh khắc kì diệu” - Mario Sconcerti nói - "nhưng khi bạn chỉ cần lơ đãng trong một tích tắc thì Inzaghi sẵn sàng trở thành người hùng của trận đấu. Anh ý chấp nhận chơi như một 'bóng ma' ở trên sân, có thể ẩn đi lúc không cần thiết trong phần lớn lớn thời gian thi đấu nhưng bỗng hiện ra ngay trước khung thành và làm nổ tung cả cầu trường với những bàn thắng mang ý nghĩa quyết định."
Sự có mặt của anh ở trên sân thực sự là mối nguy hiểm hàng đầu mà một tiền đạo khét tiếng có thể gây ra. Điều đó đã được công nhận bởi những nhân vật uy tín nhất của bóng đá thế giới, theo “Người đặc biệt” Jose Mourinho: “AC Milan có thể chơi với mười tiền đạo nếu họ thích, nhưng tôi hi vọng là không có Inzaghi. Cậu ấy là cầu thủ nguy hiểm nhất của Milan và tôi sẽ rất vui khi cậu ấy không thi đấu!” hay “Vua bóng đá” Pele - người ít khi công nhận các tài năng cũng phải nói rằng: “Tôi biết là Milan đang cố gắng tìm kiếm cho mình một tiền đạo hàng đầu. Nhưng họ đang sở hữu Inzaghi, một cầu thủ có lối chơi rất ấn tượng. Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi thuyết phục được Pippo chuyển sang thi đấu cho Santos. Tôi tin nếu có tiền đạo này trên hàng công, Santos có thể giành bất cứ danh hiệu nào!”
Nhưng bóng đá luôn đào thải khắc nghiệt, dù có được những thành công với Mian trong “thập kỉ sọc Đỏ đen” thì tuổi tác và thể lực đã không còn cho phép Pippo tiếp tục thi đấu khi anh đã bước sang tuổi 40. Dẫu biết việc chia tay là rất khó khăn bởi những kỉ niệm đã gắn liền với máu thịt của Inzaghi cùng những “người anh em” không đủ để diễn tả bằng lời nhưng sẽ là tốt hơn cho Milan với một cuộc thay máu để cải thiện tình hình đội bóng, niềm tin với người hâm mộ.
Đội “cận vệ già” chia tay để lại một khoảng trống mênh mông trên San Siro, nơi mà những Balotelli, El Shaarawy sẽ phải tiếp tục chiến đấu để biến những giọt nước mắt buổi chia ly của Inzaghi và đội “cận vệ già” trở thành nguồn động lực vô hạn đạt được những thành tích như thời kì hoàng kim.
Biết đến bao giờ Milan tìm được một “Tiểu Inzaghi”, biết đến bao giờ bóng đá thế giới lại có được một tiền đạo cắm đúng nghĩa, biết đến bao giờ NHM lại được chứng kiến những trận CK như Champions League 2007, có lẽ là không. Bởi Inzaghi là số 1, số một cho sự đặc biệt, số một cho sự thực dụng đạt đến độ hoa mỹ. Hãy để những bàn thắng của anh được chiếu lại cho những tầng lớp kế cận xem và cảm nhận bằng trái tim rồi họ sẽ phải thốt lên “Siêu Pippo”.
Chia tay không có nghĩa là tạm biệt. Họ sẽ không bao giờ bị quên lãng. Các milanista sẽ nhớ mãi các anh...
(Bạn đọc: Chu Tuấn Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















