Rạng sáng nay, Barcelona vừa củng cố ngôi đầu bảng La Liga bằng chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Athletic Bilbao. Pha lập công duy nhất bằng cú sút xoáy hiểm hóc của Lamine Yamal ở giữa hiệp hai, xuất phát từ đường kiến tạo của Pedri đã giúp thầy trò HLV Hansi Flick duy trì khoảng cách 4 điểm với đội bám đuổi Real Madrid. Dù vậy, niềm vui của vị thuyền trưởng người Đức không hoàn toàn trọn vẹn, khi ông phải đối mặt với tình cảnh đáng báo động của Ferran Torres.
Tiền đạo này vừa trải qua trận đấu thứ 8 liên tiếp tịt ngòi trên mọi mặt trận. Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí đá chính trở nên khốc liệt để chuẩn bị cho vòng knock-out Champions League, phong độ sa sút của Torres đang trở thành một vấn đề lớn.
Trong cuộc đọ sức tại xứ Basque, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ rệt, đáng tiếc nhất là pha đánh gót đưa bóng đi chệch cột dọc chỉ trong gang tấc ngay trước giờ nghỉ giải lao. Bản thân Torres cũng bộc lộ rõ sự thất vọng trước khi bị rút ra nghỉ trong hiệp hai để nhường chỗ cho Robert Lewandowski.
Dù vậy, Flick vẫn đặt trọn niềm tin vào cậu học trò. Ông khẳng định ban huấn luyện luôn cam kết giúp đỡ Torres lấy lại sự sắc bén, đồng thời tin tưởng rằng tốc độ và sự năng nổ sẽ giúp tiền đạo người Tây Ban Nha sớm vượt qua chuỗi phong độ tồi tệ này. Trong buổi họp báo sau trận, Hansi Flick thẳng thắn chia sẻ:
"Ferran? Cậu ấy đang thiếu tự tin vào lúc này, chúng tôi đang nỗ lực cải thiện điều đó. Việc thử nghiệm mọi thứ trong các trận đấu là rất quan trọng; Ferran đang có trạng thái năng động, cậu ấy rất nhanh, và hiện tại cậu ấy chỉ đang thiếu một chút may mắn. Nếu có điều gì tôi có thể giúp Ferran, tôi sẽ làm".
Sự kiên nhẫn và hỗ trợ từ ban huấn luyện là rất cần thiết, nhưng bản thân Torres phải tự mình nỗ lực tìm lại bản năng sát thủ.
Nếu độc giả quan tâm đến giải đấu La Liga, có thể tham khảo bài viết Lịch sử La Liga: Nơi Ronaldo, Messi và những thiên tài viết nên giai thoại bất tử.













