![]() |
| Torres, bao giờ trở lại? - Ảnh Getty |
Thực tại phũ phàng
Torres đang càng ngày càng tiến gần tới việc trở thành “Shevchenko phiên bản 2.0” tại Stamford Bridge. Thậm chí, đây là một món hàng hớ nghiêm trọng hơn cả trường hợp của cầu thủ người Ukraine, cả về mặt giá cả bỏ ra lẫn những đóng góp mang lại cho The Blues. 50 triệu bảng để rước anh từ Anfield chỉ đổi lấy 5 bàn thắng, riêng mùa giải này mới là 2 bàn. Thêm một con số biết nói nữa: kể từ sau bàn thắng gần nhất ở Champions League tháng 10 năm ngoái, số 9 của Chelsea đã trải qua hơn 1.200 phút liên tiếp ở các mặt trận khác nhau mà không có nổi lấy một lần được ăn mừng bàn thắng.
El Nino có được trao cơ hội để thể hiện mình và làm câm lặng những lời xì xào về một “thảm họa chuyển nhượng” cho đội bóng áo xanh thành London? Có và rất nhiều. Abramovich và Villas-Boas đã cất công đem Juan Mata, một người nói cùng thứ tiếng Tây Ban Nha về để đem cảm hứng cho Torres. Bản thân AVB đã hy sinh những cựu binh khác như Drogba, Anelka để dành đất cho Torres phô diễn. Nếu nói thế còn chưa đủ, thì Torres đã có hẳn gần hai tháng để tìm lại sự nhạy bén trước khung thành, khi Drogba và Kalou phải trở về để phục vụ ĐT Bờ Biển Ngà ở CAN 2012, với đủ các đối thủ mạnh yếu khác nhau, từ hạng dưới cơ như Swansea, Sunderland cho đến trận cầu đinh với Man Utd và bây giờ là một đội cách Chelsea một hạng đấu như Birmingham. Nhưng rồi, tất cả đều đã trôi qua và đọng lại ở những người yêu mến The Blues chỉ là tiếng thở dài ngao ngán cho màn trình diễn nhợt nhạt, vô duyên của cựu tiền đạo Liverpool, mà trận đấu với đội bóng đang đứng thứ 6 ở giải hạng Nhất đã chỉ ra biểu đồ phong độ của Torres đang lao xuống dốc như chiếc xe mất phanh.
45 phút góp mặt ở vòng 5 Cúp FA, Torres đã làm được gì hơn những màn trình diễn đáng thất vọng khác ở mùa giải năm nay? Ngoại trừ pha chạm bóng trong vòng cấm bất thành ở phút 25, những phút còn lại anh hoàn toàn mất dạng trên sân. Torres quá lạc lõng và vô hại trước khung thành thủ môn Colin Doyle trong khi Sturridge, Mata tả xung hữu đột ở hai bên cánh.
Dường như The Blues đang chấp các vị khách hạng nhất một tiền đạo cắm. Hiệp 1 có Torres đó là một Chelsea nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Bản năng sát thủ của El Nino dường như đã trôi đi theo thời gian góp mặt ở Chelsea của anh. Andre Villas-Boas trong lúc cần cứu vãn chiếc ghế của mình, đã phải đưa Drogba trở lại, dù "Voi rừng" chỉ vừa mới trở về sau một giải đấu mệt nhọc. Niềm tin với Torres của AVB đã chạm đáy thật rồi.
Tương lai mịt mù phía trước
Với việc không thể sút tung lưới Birmingham, Torres đã nối dài mạch trận tịt ngòi lên con số 20. Nhưng đáng nói hơn, khi Drogba đã trở về từ đất Châu Phi, thì sẽ chẳng có cơ hội nào cho El Nino sửa sai nữa. Cho dù AVB cố gắng đăng đàn bảo vệ trò cưng của mình đến đâu, nhưng với một chuyến đi đầy bão tố đến Napoli ở đấu trường Champions League giữa tuần này, cũng như chiếc ghế đang ở thế chỉ mành treo chuông, vị tướng trẻ người Bồ Đào Nha hẳn sẽ không dám mạo hiểm sử dụng số 9 của Chelsea thêm nữa. Chỉ cần một kết quả bất lợi trên đất Ý, thì cho dù Hiddink đã không còn cửa đến Chelsea, ông vẫn hoàn toàn có thể mất việc ngay tức thì. Xa hơn nữa, với tình trạng phong độ đáng báo động như hiện nay, Del Bosque hoàn toàn có thể gạch Torres ra khỏi chiến dịch bảo vệ ngai vàng của ĐT Tây Ban Nha trên đất Ukraine và Ba Lan vào tháng 6 năm nay.
Chẳng lẽ, một tiền đạo từng được coi là nỗi kinh hoàng cho rất nhiều hàng phòng ngự, người mà chỉ cách đây 4 năm, trên đất Áo và Thụy Sĩ, đã ghi bàn thắng quyết định đưa bóng đá Tây Ban Nha lên đỉnh Châu Âu, lại có thể biến mình từ một ngôi sao lẫy lừng trở thành cục nợ không hơn không kém ở đội bóng nhà giàu Chelsea? Nếu sự thật nghiệt ngã trả lời như vậy, thì Torres chỉ nên trách chính mình khi không biết đánh thức bản năng săn bàn của mình đúng vào thời điểm The Blues cần ở anh hơn bao giờ hết.















