Hai bàn thắng ghi được vào lưới CH Ireland có thể mang về niềm vui phút chốc cho 'El Nino' nhưng nó khó có thể xóa đi ký ức trong anh về thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp sau khi chuyển từ Liverpool sang Chelsea. Anh thừa nhận rằng mình nhiều lúc đã không còn đam mê gì với trái bóng và coi việc ra sân như một cực hình khi sự kỳ vọng lẫn thất vọng của NHM dành cho anh quá lớn.
Sau trận đấu hủy diệt của TBN trước CH Ireland, Torres tâm sự rằng anh thực sự biết ơn Vicente Del Bosque đã đến đúng lúc khi triệu tập mình cho trận đấu giao hưu với Venezuela.
"Ông ấy gọi cho tôi trước khi quyết định trao cơ hội ra sân trong trận gặp Venezuela và tôi gần như hiểu được lý do của HLV."
![]() |
| Để có niềm vui này, Torres từng trải qua giai đoạn tăm tối trong sự nghiệp. Ảnh: AP |
"Tôi đã từng đánh mất đi tình yêu dành cho bóng đá. Việc được gọi vào tuyển TBN là một sự khích lệ, giờ điều đó thật đáng tự hào."
Cầu thủ từng khoác áo Atletico Madrid và Liverpool không giấu được niềm vui khi ghi bàn đầu tiên của mình vào lưới Ireland tại Euro 2012. Đó chẳng khác nào lúc anh đốt lưới tuyển Đức tại Euro 2008.
"Tôi rất vui với màn trình diễn của cá nhân mình và hạnh phúc vì đã có được bàn thắng. Giờ thì chúng tôi rất tự tin bởi vì TBN cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và còn bởi chúng tôi chơi rất tốt."
Trận đấu cuối cùng của TBN tại vòng bảng là cuộc chạm trán với Croatia, một trận đấu quyết định đến hai suất đi tiếp vào vòng trong.















