Đây chắc chắn không phải là một mùa giải lý tưởng cho cầu thủ người Tây Ban Nha. Kể từ khi chuyển đến Chelsea với mức giá kỷ lục 50 triệu bảng Anh, Fernando Torres đã đi vào vết xe đổ của một tiền đạo lừng danh hác là Andriy Shevchenko và không ghi được bao nhiêu bàn, mặc dù đã được tạo cơ hội cho thi đấu khá nhiều trận.
![]() |
| Torres đang đi vào vết xe đổ của Sheva - Ảnh: Internet |
Có nhiều lý do cho việc xuống phong độ này, tuy nhiên, Torres khẳng định rằng anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân đó, ởi nếu anh biết được điều đó, anh sẽ giải quyết nó ngay lập tức.
"Tôi biết rằng đây không phải là mùa giải tốt nhất của mình. Tôi đã làm được điều này trong suốt đời cầu thủ của mình. Điều đó là ghi bàn."
"Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng ở Atletico. Tôi đã làm được điều đó ở Liverpool, nhưng giờ tôi lại chưa làm được điều đó ở Chelsea."
"Tôi không biết điều gì đã khiến phong độ ghi bàn của tôi đi xuống thế này. Bởi vì nếu tôi biết được nguyên nhân, tôi sẽ giải quyết nó chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tìm ra nó. Và có những vấn đề chỉ được giải quyết bằng việc xắn tay vào tập luyện điên cuồng."
"Tôi đang tập luyện chăm chỉ hàng ngày và sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ một thử thách nào."
Giữa lúc hàng loạt sức ép đang đè nặng trên vai mình, thậm chí có tin đồn cho rằng Torres sẽ rời Chelsea để trở lại đội bóng cũ Atletico hoặc Liverpool, Torres đã toả sáng rực rỡ trong trận Chelsea thắng Rubin Kazan 3-1, khi hai bàn của Torres đã trực tiếp giúp đội bóng thành London vượt qua đội bóng Nga. Điều này đã phần nào giúp giảm bớt sức ép trên vai anh, và Torres cảm thấy rất hạnh phúc vì điều này.
"Tôi đang hạnh phúc ở London vì được chơi cho đội bóng này. Tôi biết rằng các chỉ số của tôi ở Chelsea không hoàn hảo như những năm khác trong sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi đang chiến đấu hết sức để trở lại phong độ đó và sẽ không bao giờ lùi bước trước bất kỳ thử thách nào."














