Fernando Torres: Quả bóng vàng trong tôi

13:48 Thứ tư 20/11/2013

Mấy hôm nay, báo chí tràn ngập thông tin về danh hiệu Qủa Bóng Vàng 2013, rằng cuộc cạnh tranh của Messi, C.Ronaldo và Ribéry gay cấn ra sao, rồi fan của họ tranh cãi gay gắt như thế nào… làm tôi chợt nhớ đến anh.

Cái thời đỉnh cao của F.Torres 9 đã qua lâu lắm rồi, khi mà anh dứt màu áo đỏ để khoác nên mình chiếc áo xanh hào nhoáng. Ngày anh đi, tôi không buồn bã, cũng chẳng đốt áo hay những tranh ảnh về anh, chỉ biết ngồi lặng lẽ không tin điều đó là sự thật. Mới mấy ngày trước anh còn hứa gắn bó với đội…

Người ta hào hứng khi thấy anh ghi bàn, rồi lại tự nhủ anh sẽ hồi sinh khi anh thi đấu “vật vờ”. Ảnh: Internet

Tôi có đọc đâu đó trong 1 cuốn sách rằng: “khi mà tình yêu đủ lớn, nó sẽ bỏ qua hết mọi lỗi lầm...”. Có lẽ anh là người đặc biệt nhất, không chỉ với fan Chelsea hay Liverpool mà cả fan những đội bóng khác nữa. Người ta hào hứng khi thấy anh ghi bàn, rồi lại tự nhủ anh sẽ hồi sinh khi anh thi đấu “vật vờ”. Vẫn có biết bao người yêu quý anh dù anh có thể không ghi bàn, dù anh không còn là sát thủ sắc bén và tinh tế như thủa nào. Tình yêu là vậy.

Nhiều khi đứng trước một cơ hội, tôi hay phân vân rất lâu rồi để tuột mất. Có lẽ tôi sợ sự thay đổi, sợ giống như anh chăng? Sang Chelsea, anh có tất cả: những chiếc cúp danh giá, những danh hiệu cá nhân cao quý. Những gì là giấc mơ của mọi cầu thủ anh đều đã sở hữu, có điều anh không còn là ngôi sao sáng nhất, là trung tâm của mọi vinh quang nữa. Mái tóc bồng bềnh lãng tử, đôi mắt long lanh tự tin ngày nào đã lùi vào dĩ vãng, chỉ còn mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt luôn cúi gằm... Đôi lúc tôi tự hỏi có khi nào anh có một chút hối hận vì đã từ bỏ màu áo đỏ không? Nếu ở lại, có lẽ anh đã là huyền thoại sống tại Anfield rồi.

Torres sinh ra không gặp thời. Rất nhiều cầu thủ khác cũng thế: Iniesta, Xavi, Sneijder… Họ đều rất xuất sắc nhưng còn thiếu chút may mắn và thời cuộc nữa. Thay vì tranh cãi nhau để xem ai xứng đáng với danh hiệu đó, chỉ cần có Qủa Bóng Vàng trong lòng mình là đủ, vì danh hiệu đó không bao giờ có thể thay đổi được. Với cá nhân tôi, sắp tới ai đoạt Quả Bóng Vàng cũng không quá quan trọng, vì tôi đã có Qủa Bóng Vàng của riêng mình rồi.

(Bạn đọc: Bích Thuận)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục