Fernando Torres: Người đặc biệt của Chelsea

11:18 Thứ ba 29/10/2013

Khi trở lại Chelsea, HLV José Mourinho đã chọn danh xưng mới “Người hạnh phúc” thay cho thương hiệu “Người đặc biệt” đã theo ông suốt gần 10 năm qua. Tuy nhiên có lẽ The Blues có thể chọn ra được người “thừa kế” danh vị mà Mou để lại. Đó chính là Fernando Torres.

Sau trận thắng Man City vừa qua, lại một lần nữa Torres được nhắc tên nhiều nhất. Mọi yếu tố để thu hút sự chú ý của mọi người dành cho một tiền đạo đều đã xuất hiện nơi El Nino: chơi năng nổ và xông xáo, lần đầu ghi bàn tại giải Ngoại hạng (mà còn là bàn thắng ấn định chiến thắng), kiến tạo thành bàn cho đồng đội và những pha bỏ lỡ đáng tiếc… Tất cả hoà quyện vào nhau đủ để anh chiếm lấy những trang báo lớn nhất đưa tin về trận đấu trên.

Torres luôn là một con người “bí ẩn” và “đặc biệt” (Ảnh: Internet).

Torres luôn là thế đó, anh không có khái niệm “hoàn hảo” cho màn trình diễn của mình, lúc nào cũng phải có một tí “lợn cợn”, một tí “trầm”. El Nino luôn bắt những ai mong chờ anh phải trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc: thấp thỏm, hy vọng, tuyệt vọng để rồi vỡ oà. Khi coi anh đá thì buộc phải kiên nhẫn vì cảm xúc có thể bật ra bất cứ lúc nào. Cứ nhìn Mourinho sẽ thấy: ông ôm đầu trượt dài đầy tiếc nuối trước những pha hỏng ăn của Torres nhưng sau đó lại sung sướng như điên khi anh “thông nòng” kết liễu đối phương. Nếu El Nino không ghi bàn, Chelsea của ông có lẽ đã không thắng, và ông cũng khó lòng biện minh cho việc “đánh cược” để anh đá đủ 90 phút…

Torres luôn là con người của những tranh cãi, không phải vì “lắm tài nhiều tật” mà là vì sự trân trọng và tình cảm dành cho anh. Bất chấp sự phập phù của mình, El Nino luôn được các HLV ưu ái cho suất đá chính (dù có thể là do ông chủ chỉ thị); các CĐV đều hạnh phúc với từng bàn thắng ít ỏi của anh, thậm chí bây giờ họ chỉ mong anh được ra sân, có đóng góp cho thành công chung của đội cũng được nữa, không được trận này thì chờ đợi những trận kế tiếp, không có một sức ép hay chỉ trích nào cả. Để những lần anh ghi bàn, họ như mở hội, thậm chí có khi anh “khuyến mãi” bằng những cú đúp, hat-trick, họ càng vui mừng tột độ hơn…

Chẳng ai được như Torres, bởi nếu ở đội bóng khác, anh đã bị “kết án” là “chân gỗ”, là “thảm hoạ”, “tội đồ” và bị tống cổ không thương tiếc từ lâu rồi. Đằng này, niềm tin của CĐV Chelsea dường như chẳng liên quan gì tới phong độ của El Nino. Anh vẫn là một trong những cầu thủ được yêu mến nhất, áo đấu mang tên anh vẫn luôn bán đắt như tôm tươi, tên anh vẫn được hát vang… Có thể các đồng nghiệp ganh tỵ với cái cách anh được đối xử, CĐV đội khác cho rằng The Blues bị “hâm”… nhưng thế thì đã sao khi Torres đã chứng tỏ ít ra anh không “vô dụng” như họ đã vội chê bai.

Đó chính là nét làm nên sự “đặc biệt” của Torres. Dù cho sắp tới đây anh có lập công tiếp hay không thì El Nino vẫn “đặc biệt” vì anh là như thế, cho nên gọi anh là “Người đặc biệt mới” tại Stamford Bridge âu cũng không có gì là sai cả. Thế nhưng không chỉ có vậy, tất cả đều mong chờ anh sẽ giống như “Người đặc biệt cũ” – toả sáng và thành công vang dội hơn nữa!

(Bạn đọc: Expert)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục