Fernando Torres: Bây giờ chỉ còn ăn may?

09:03 Thứ sáu 05/07/2013

Mặc dầu là chân sút hàng đầu của Confederations Cup với 5 bàn thắng, tiền đạo người TBN 29 tuổi này vẫn không được người hâm mộ xứ Bò Tót lẫn ban lãnh đạo Tây Ban Nha và Chelsea đánh giá cao. Năm 2008, sau một mùa giải hết sức xuất sắc cùng Liverpool và là người hùng ghi bàn trong trận chung kết EURO 2008, cầu thủ được mệnh danh là El Nino đã được mọi người tung hô là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng, tại thời điểm này, chưa chắc Torres đã lọt vào nổi top 15 các tiền đạo hàng đầu.

Kể từ khi dính chân thương nặng từ mùa giải 2009-2010, Fernando Torres đã bắt đầu sa sút phong độ thảm hại. Sự sắc bén trước cầu môn khung thành ngày nào của El Nino đã không còn như trước. Đối với nhiều cầu thủ, kể cả những siêu sao tầm cỡ xuất sắc thế giới, việc phục hồi lại phong độ đỉnh cao sau khi dính chấn thương nguy hiểm là rất khó khăn. Điều đó không chỉ xảy ra với Torres, mà còn nhiều ngôi sao khác như Kaka, Rô béo, David Villa...

Ngoài ra, mức phí chuyển nhượng khổng lồ trị giá 50 triệu bảng sang Chelsea đã vô tình trở thành áp lực quá lớn đối với chàng tiền đạo TBN này. Sự trở lại của Rafa Benitez, thầy cũ của Torres tại Liverpool vào nửa cuối mùa giải 2012-2013 cũng không cải thiện được nhiều phong độ của anh. Kết thúc mùa giải chỉ với 8 bàn thắng tại giải ngoại hạng Anh, Torres vẫn chưa thể nào lấy lại phong độ đỉnh cao một thời tại Liverpool.

Bây giờ chỉ còn ăn may thôi sao, Torres? Ảnh: Internet.

Thế nhưng, cũng chính kể từ khi sa sút phong độ thảm hại thì vận may danh hiệu lại đến không ngừng với cầu thủ người TBN này. Còn nhớ, kể từ ngày khởi nghiệp với Atletico Madrid và suốt quá trình thi đấu cùng với Liverpool, Torres chẳng có được một danh hiệu vô địch nào trên cấp CLB. Danh hiệu vô địch duy nhất mà anh có được là chức vô địch EURO 2008.

Tuy nhiên, kể từ khi dính chấn thương nghiêm trọng trong mùa giải 2009-2010 thì mọi chuyện đã thay đổi. Torres thi đấu nhạt nhòa, nhưng danh hiệu thì không ngừng tới với anh. World Cup 2010 Torres chẳng ghi được một bàn nào nhưng Tây Ban Nha vô địch thế giới. Mùa giải 2011-2012, Torres tại Chelsea núp dưới bóng Drogba nhưng anh đã giành được 2 danh hiệu đầu tiên cấp câu lạc bộ là chiếc cúp FA và CL danh giá. Vận may tiếp tục mỉm cười với Torres khi anh tiếp tục cùng tuyển TBN giành chức vô địch châu Âu 2012. Mặc dù thi đấu thất thường nhưng Torres lại được 2 bàn vào lưới CH Ireland và 1 bàn vào lưới tuyển Ý. Dù tính chất bàn thắng không quan trọng vì cả hai chiến thắng đều kết thức 4-0, nhưng Torres nghiễm nhiên trở thành đồng vua phá lưới của giải cùng với M.Gomez và M.Mandzukic, mặc dù màn trình diễn của Torres so với 2 tiền đạo kia kém thuyết phục hơn nhiều.

Mùa giải 2012-2013 Torres đã ghi được nhiều bàn hơn, tuy nhiên anh cũng chỉ ghi được 22 bàn trong 64 trận thi đấu, một tỷ lệ bàn thắng kém xa so với thời còn ở Liverpool. Dẫu vậy, danh hiệu thì vẫn… cứ đến với anh, bất chấp phong độ nhạt nhòa. Vừa cùng Chelsea giành chức vô địch cúp Europa League 2013, Torres hiện tại có cơ hội rất lớn để cùng Chelsea vô địch siêu cúp Châu Âu và hoàn tất bộ sưu tập các danh hiệu cúp Châu Âu của mình. Ngoài ra, nếu ở lại Chelsea vào mùa tới, cùng với sự dẫn dắt của người đặc biệt Mourinho, tiền đạo xứ bò tót cũng sẽ có cơ hội rất lớn giành được chức vô địch giải ngoại hạng Anh. Nếu như vậy, Torres sẽ hoàn tất đầy đủ bộ sưu tập danh hiệu của cả cấp CLB lẫn ĐTQG. Vinh dự này thì ngay cả Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng chưa có được.

Phải chăng, chính sự góp mặt của Torres là vận may giúp cho tuyển TBN và Chelsea có được liên tiếp các danh hiệu trong những năm gần đây? Nên nhớ, Chelsea chưa từng giành được danh hiệu châu Âu nào kể từ ngày Abramovich tới, nhưng chỉ trong 2 mùa có Torres, đội bóng này đã giành được 2 danh hiệu châu Âu liên tiếp.
Sự nghiệp cầu thủ của Torres cũng thật trớ trêu. Khi anh thi đấu xuất sắc, ghi được nhiều bàn thắng thì danh hiệu không tới. Nhưng khi anh thi đấu sa sút, thì danh hiệu lại liên tục ập đến với anh.

Nhưng Torres thực sự chẳng có gì quá phải phiền lòng, vì hiện tại, mặc dầu chưa thể lấy lại được phong độ vốn có một thời, nhưng tiền đạo lại đang có vận may đến không ngờ song hành cùng mình. Biết đâu, một ngày Torres trở lại với phong độ như xưa, thì cơn hạn danh hiệu lại quay về với anh?

(Bạn đọc: Hùng Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục