Fernando Torres & Juan Mata: Người ở trên cao, kẻ dưới mặt đất

16:12 Thứ hai 28/10/2013

Ngày hôm qua, khi cả sân Stamford bridge vỡ òa trong niềm vui chiến thắng cùng Fernando Torres thì ở một góc nào đó, có một người Tây Ban Nha khác đang ôm nỗi buồn không lời: Juan Mata…

Juan Mata: Từ số 1 thành …số 0

Không buồn sao được khi mới vài tháng trước thôi, Mata còn được coi là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea từ sau thế hệ vàng của Drogba, Lampard, Cech. Chính anh là hạt nhân đưa Gã nhà giàu thành London tìm đến vinh quang Champions League và Europa League sau nhiều năm kiếm tìm. Giờ đây, khi Người đặc biệt Jose Mourinho đến và mang theo nỗi ám ảnh từ Tây Ban Nha, ông đã phũ phàng tống anh lên ghế dự bị.

Người ta có quyền chỉ trích Mourinho. Có quyền gọi Mou là kẻ thù dai, tên phát xít. Nhưng Mourinho có cái lí của ông ta. Ông bỏ Mata đơn giản vì cầu thủ 25 tuổi không hợp với lối chơi do ông xây dựng. Mata là mẫu cầu thủ Tây ban Nha tiêu biểu, kĩ thuật - nhãn quan đều tuyệt nhưng luôn cần không gian - thời gian để vẫy vùng. Mourinho ưa mẫu cầu cầu thủ tốc độ, mạnh mẽ, đưa bóng lên càng nhanh càng tốt hơn, thế là ông chọn Eden Harzard. Mata ít khi tham gia phòng ngự. Mourinho thì muốn những cầu thủ tấn công cũng phải làm nhiệm vụ phòng ngự khi cần. Ông chọn Adre Schurrle.

Giờ đây, ông lại càng có lí do để xếp Mata trên ghế dự bị và chứng minh rằng mình đúng. Chelsea - không - Mata đang đá với phong độ thăng hoa, họ yên vị ở các vị trí đầu tiên của đấu trường Premier League lẫn Champions League. Chelsea ấy còn có cả Fernando Torres

Fernando Torres: Nắm bắt những cơ hội ít ỏi

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin rằng Fernando Torres sẽ trụ lại đươc ở Chelsea trước mùa giải này. Với bản tính cầu toàn, Jose Mourinho không thể tin tưởng vào bản hợp đồng “thế kỉ” này sau màn trình diễn của Torres ở Chelsea những năm qua. Mối lo ngại đó càng lớn dần khi Người đặc biệt rước về cậu học trò cũ Samuel Eto’o.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”. Samuel Eto’o mà Người đặc biệt từng kì vọng chưa để lại ấn tượng gì nhiều ngoài bàn thắng “ăn cắp trứng gà” gây tranh cãi trong trận đấu với Cardiff City, còn Torres luôn làm rất tốt mỗi khi được đặt niềm tin. Đỉnh cao chính là trận đại chiến với Manchester City đêm chủ nhật vừa qua. Vẫn còn đó sự vụng về ( nếu không muốn nói là rất vụng về), nhưng El Nino đã phần nào thể hiện được những kĩ năng đỉnh cao thời xưa của mình.
Bàn thắng vào lưới Man xanh dù dễ dàng, nhưng nó sẽ tạo dựng niềm tin đáng kể cho El Nino, và cho cả Mourinho nữa.

Kết

Số phận như đang trêu ngươi Torres và Mata, những người Tây ban Nha ở Stamford Bridge. Một người đáng ra là số 1 nay phải ngậm ngùi đánh bong ghế dự bị, kẻ lẽ ra phải dự bị thì đường hoàng bước lên vị thế người hùng. Và ai biết đâu, vị thế này không thay đổi ở cả ĐTQG Tây ban Nha khi World Cup ngày càng gần kề. Lúc ấy, Mata cũng chỉ còn biết trách cứ số phận vì đã “mang” Jose Mourinho đến với Chelsea.

Thế mới biết, ở CLB của Người Đặc biệt, cái gì đặc biệt cũng có thể xảy ra !

(Bạn đọc: Duy Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục