Ferguson còn, M.U còn

15:53 Thứ bảy 07/07/2012

Một lần nữa sau 7 năm trôi qua, M.U lại trắng tay trong một mùa giải. Nhưng có hề chi, thất bại là để dừng lại và bước tiếp nhanh chóng hơn. Các Manucians vẫn luôn tin vào một đế chế không thể nào sụp đổ khi mà trên đó vẫn còn tượng đài của ngài Alex Ferguson

Người ta đặt cho ông những biệt danh rất khó nghe như “Lão già gân”, “Máy sấy tóc”,… bởi gương mặt khó ưa, luôn luôn đỏ bừng và trong miệng luôn nhóp nhép kẹo cao su. Nhưng giữa muôn trùng gian khó, ông vẫn xoay sở để tìm cho M.U một lối đi hợp lý. Đội hình vừa yếu vừa thiếu, các ông chủ thì keo kiệt và tham lam, nhưng chỉ có M.U là đối trọng duy nhất cạnh tranh ngang ngửa với đội bóng giàu nhất hành tinh. Hơn hai thập kỉ dẫn dắt M.U trải qua nhiều thăng trầm, Sir Alex luôn biết cách xây dựng đội bóng mang tính kế thừa và luôn biết thay đổi để thích nghi với thời cuộc.

Thất bại tại mùa giải 2011/12 khiến người ta đặt ra một dấu chấm hỏi về việc có hay không sẽ xảy ra một cuộc đại phẫu tại M.U. Nhưng với sự kiên định thường thấy của mình, Sir Alex sẽ không tiến hành cuộc đại phẫu ấy, dù ông vẫn hứa sẽ mua những người cần mua và bán những người cần bán. Ông đang làm hết sức của mình để chọn ra những tài năng và sức trẻ, sẽ sẵn sàng phục vụ và tiến bộ trong màu áo cùa bầy Quỷ đỏ.

Sir Alex sẽ cùng Manchester United giành chức vô địch Premier League mùa giải tới? Ảnh: Internet.

Đến M.U là để chơi bóng và thành danh chứ không phải thành danh rồi mới đến M.U để chơi bóng. Không phải Wesley Sneijder, không Eden Hazard hay Luka Modric, Kagawa mới là cầu thủ được Sir Alex chọn lựa để bổ sung cho đội bóng của mình. Bởi ông nhìn thấy ở Kagawa tài năng dẫn dắt và kiến tạo có thể thừa kế xứng đáng vị trí bỏ lại của Paul Scholes. So với các đội bóng khác ở Anh, lứa cầu thủ trẻ của M.U vẫn luôn được xem là tài năng hơn hẳn. Việc được thi đấu, cọ xát liên tục đã giúp cho những cầu thủ này có nhiều tiến bộ trông thấy, đặc biệt là Welbeck, cầu thủ vừa được gọi vào đội tuyển Anh tham dự kì EURO vừa qua. Có lẽ người ta sẽ không đánh giá cao khi hàng loạt cầu thủ trẻ của M.U không có những ngôi sao lớn dẫn dắt khi lần lượt những ngôi sao lớn đều lắc đầu trước sự ki bo của đội bóng chủ sân Old Trafford. Nhưng hãy chờ xem, chỉ cần có ngài Alex, mọi điều phi thường đều có thể xảy ra.

Sau bao thăng trầm và sóng gió nhưng sau cùng người ta vẫn thấy M.U là một thế lực bất khả xâm phạm tại Anh. Đơn giản vì ở đó vẫn còn bóng hình của Alex Ferguson. Không ra đi khi đọi bóng thua, không lạc lối khi bế tắc, không im lặng khi mất danh hiệu, con người ấy vẫn đem đến một vóc dáng, một tinh thần, một điểm tựa vững chắc. Người nhạc trưởng của sân Old Trafford sẽ luôn mạnh mẽ hát lên những khúc ca hùng tráng trong “Nhà hát của những giấc mơ”.

Vũ Phụng

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục