Trong cuộc trò chuyện với cựu danh thủ Asamoah Gyan trên kênh YouTube cá nhân, Ferdinand khẳng định: "Nếu M.U ngỏ lời, Osimhen sẽ đến, chắc chắn 100%." Hiện tại, chân sút người Nigeria đang có phong độ hủy diệt tại Galatasaray với 49 bàn thắng sau 57 trận kể từ khi được mua đứt từ Napoli với giá 65 triệu bảng. Màn trình diễn chói sáng của Osimhen cũng giúp Nigeria đánh bại Algeria đầy thuyết phục tại tứ kết AFCON.
Tuy nhiên, rào cản lớn nhất nằm ở mức giá "trên trời" mà đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu: 121 triệu bảng (140 triệu euro). Đây là con số thách thức cực đại với Man Utd, nhất là khi họ vừa chi 74 triệu bảng cho Benjamin Sesko mùa hè vừa qua.
Ở một diễn biến khác thực tế hơn, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đang phải "bẻ lái" chính sách chuyển nhượng để chiều lòng tân HLV tạm quyền Michael Carrick. Carrick đã chỉ ra một "lỗ hổng" nghiêm trọng trong đội hình mà người tiền nhiệm Ruben Amorim để lại, chính là thiếu hụt trầm trọng các tiền đạo cánh trái thuần túy.
Hệ thống 3-4-3 cũ của Amorim khiến M.U hiện chỉ dư thừa các cầu thủ chạy cánh phải như Bryan Mbeumo và Amad Diallo. Việc phải sử dụng Matheus Cunha đá trái kèo trong trận thua Brighton tại FA Cup vừa qua đã chứng minh sự bất ổn.
Sau khi để hụt mục tiêu Antoine Semenyo vào tay Man City với giá 65 triệu bảng, ban lãnh đạo M.U không muốn chi quá đậm cho một phương án thay thế. Thay vào đó, Wilcox được cho là đã đồng ý tìm kiếm một bản hợp đồng ngắn hạn hoặc cho mượn ngay trong tháng Giêng này để giải quyết bài toán hành lang trái cho Carrick.
Bạn đọc quan tâm đến HLV Carrick có thể tìm hiệu thêm qua bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.













