Thứ Hai ngày 5/1/2026, Manchester United chính thức thông báo chia tay HLV Ruben Amorim sau chuỗi thành tích không như kỳ vọng, dù đội bóng đang đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh. Darren Fletcher sẽ tạm quyền dẫn dắt Quỷ đỏ.
Phản ứng trước thông tin này trên kênh YouTube cá nhân, Rio Ferdinand thừa nhận ông bị động về thời điểm công bố nhưng hiểu rõ lý do đằng sau. Ferdinand nhận định:
"Tôi ngạc nhiên khi tin tức nổ ra vào buổi sáng (giờ địa phương Anh), nhưng khi nhìn vào các con số thống kê rành rành trên giấy trắng mực đen, tôi không hề bất ngờ. Thành tích của cậu ấy tệ nhất so với bất kỳ HLV nào của MU kể từ thời Sir Alex Ferguson."
Đáng chú ý, Ferdinand tiết lộ một chi tiết quan trọng trong lần ghé thăm trung tâm huấn luyện Carrington gần đây để phỏng vấn Bruno Fernandes. Ông đã cảm nhận được "sự lạnh lùng" khác thường từ Amorim. Cựu danh thủ Man Utd chia sẻ:
"Bình thường Amorim rất ấm áp, cởi mở và sẵn sàng trò chuyện. Nhưng lần đó, tôi thấy ngay sự xa cách và lạnh nhạt nơi cậu ấy. Khác hẳn với con người mà tôi từng biết."
"Giờ nhìn lại, tôi tin rằng mọi chuyện đã bắt đầu rạn nứt từ trước Giáng sinh. Sự chán nản đó cũng thể hiện rõ qua hai cuộc họp báo gần nhất, nơi Amorim đánh mất sự hóm hỉnh thường thấy."
Theo Ferdinand, dù không khí tập luyện của các cầu thủ vẫn tốt, nhưng ngôn ngữ cơ thể của Amorim đã báo hiệu cho một cuộc chia ly không thể tránh khỏi tại Old Trafford.
Mời quý độc giả đọc thêm về Amorim qua bài viết Chân dung Ruben Amorim - Hành trình của cậu bé gãy tay và cuộc chiến sinh tồn tại Man United.












