Fellaini và 150 triệu bảng của Van Gaal

22:49 Thứ ba 12/05/2015

(BongDa.com.vn) - Một lần nữa, Man United lại có chiến thắng rất nhọc nhằn như biết bao trận đấu khác trong mùa giải năm nay trước Crystal Palace. Qua đó, con đường trở lại trời Âu của Man United đang gần hơn bao giờ hết. Trong chiến thắng của Man United, các CĐV đã có cảm giác, Quỷ đỏ mới là những người mong manh dễ vỡ như pha lê chứ không phải là đội chủ nhà.

Những đường lên bóng, những tình huống tấn công của Man United vẫn mang đến sự lo lắng và vội vã. Một câu hỏi muôn đời cũ lại được đưa ra, 150 triệu bảng của HLV Louis van Gaal đang ở đâu trong chiến thắng ấy?

HLV van Gaal vẫn đang loay hoay để tìm lời giải đáp cho số tiền chuyển nhượng quá lớn đã tiêu tốn của Man United. Trong sự loay hoay ấy của ông thầy người Hà Lan, những cầu thủ tưởng chừng cũng đang loay hoay đi tìm lại mình thì lại vụt sáng, như Marouane Fellaini chẳng hạn.

Mùa giải năm nay, cầu thủ tóc xù cao kều buộc người ta phải nhắc đến anh, không phải một lần mà còn rất nhiều lần khi dấu ấn của anh để lại là rất nhiều. Pha đánh đầu tung lưới Crystal Palace sau đường chuyền như đặt của Ashley Young tưởng chừng đơn giản nhưng đó là những điều mà Fellaini không làm được ở mùa giải trước đó.

Fellaini có lẽ sẽ không bao giờ quên chấn thương của anh ở đầu mùa giải và được ở lại Old Trafford, nếu không, Fellaini bây giờ đã là cầu thủ của Napoli và Old Trafford sẽ không được chứng kiến những gì mà cầu thủ người Bỉ này đang thể hiện.

Ra sân với bốn tiền vệ Herrera, Mata, Fellaini, Young, Man United cho thấy họ đang dựa rất nhiều vào những gì mà bộ tứ này thể hiện. Trong đó, cái tên Fellaini gần giống như “trụ chống trời” để chống bóng bổng và xâm nhập vào vòng cấm đối phương rồi ghi bàn.

Đến đây, người ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, vì sao HLV van Gaal bỏ ra số tiền chuyển nhượng quá lớn nhưng vẫn dựa vào những người thừa để có được chiến thắng và trở lại với trời Âu? Những bản hợp đồng của HLV van Gaal tương đối là thất bại trong mùa giải này và nếu khách quan hơn một chút thì chỉ có Blind hoặc Herrera là đáng xem nhất trong số 6 tân binh. Vì sự thất bại ấy nên bắt buộc HLV van Gaal phải “đánh bạc” với những cầu thủ hiện có của Man United và trong canh bạc này, ông đã thắng.

Có nhiều đánh giá đã cho rằng, HLV van Gaal đã biết dùng Fellaini theo cách của HLV David Moyes nên mới thành công như thế. Có thể là đúng nhưng phần lớn là sự nỗ lực của chính Fellaini. Anh không chấp nhận bản thân mình là sự thất bại và trên hết là sự may mắn khi số phận đã kịp mỉm cười với Fellaini để từ thân phận “đời thừa”, Fellaini trở thành con bài tẩy của HLV van Gaal.

HLV Van Gaal không thể nói đến chuyện thành công của mùa giải đầu tiên của ông ở Old Trafford mà phải dùng từ “thất bại” bởi một mùa giải để thử nghiệm và tìm ra những nhân tố phù hợp là quá dài và quá lâu. Tuy vậy, xét đến những điểm sáng và điểm cộng dành cho HLV người Hà Lan chính là việc ông trao cơ hội, tạo niềm tin và làm sống dậy những nhân tố tưởng đã không còn đất sống. Fellaini chắc chắn là cầu thủ biết ơn HLV van Gaal rất nhiều vì điều này.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục